17 tháng 7, 2014

Nhớ Nhà văn Tô Hoài và những tác phẩm còn mãi với thời gian

Trần Đông Phong
   
Đầu giờ sáng Thứ năm, 17-7-2014, đang ngồi đọc tài liệu, Phùng Mạnh Hà chuyên viên của Vụ vào phòng hỏi:
-         Chương trình của anh hôm nay thế nào?
-         Sáng nay khoảng 9 giờ đi viếng tác giả Dế mèn phiêu lưu ký, Nhà văn Tô Hoài là bố chị Đan Thanh trước đây làm Trưởng phòng quản trị của Bộ và chồng là anh Bình làm ở Sở Kế hoạch và Đầu tư hà Nội.
-         Thế à! Em rất thích chuyện Dế mèn phiêu liêu ký, cho em đi cùng với nhé.
Xe vừa rời Hoàng Diệu thì trời đổ mưa lớn, cần gạt mưa làm việc hết tốc
độ mà kính xe vẫn tràn đẫm nước. Đường Phan Đình Phùng xám xịt, chỉ thấp thoáng ánh đỏ của đèn phanh xe phía trước, đèn pha xe tự động bật lên để hỗ trợ tầm nhìn mà chỉ thấy hơi sáng mờ. Đoạn đường Trần Quang Khải gần Bảo tàng lịch sử nước ngập mênh mông, nhiều xe dừng lại không dám đi vì sợ thủy kích. Hà nói:
-         Anh ơi, GLK vua địa hình sợ gì.
Mình liền nhấn ga cứ giữa đường, rẽ nước mà đi băng băng, nước ngập gần nửa bánh xe, đến tận chỗ cắt đường Trần Hưng Đạo mới hết ngập.

15 tháng 7, 2014

Viếng Vũ Kim Hào

Bạn chưa đến hưu đã về với đất
Đường học gập ghềnh, vất vả nhà xa
Trời sao bất công có người được tất
Lại cho bạn tôi chưa một ngày nhàn

Thôi bạn nghỉ ngơi, lo đời gì chứ
Sống hết mình rồi, mọi thứ viển vông
Thanh Miện đất xanh, Lục Yên đá đỏ
Một chớp mắt đời, hồn sẽ mênh mông...
14/7/2014
(NXH)

Thương tiếc Vũ Kim Hào

Cáo phó:
Bạn Vũ Kim Hào, sinh năm 1958, cựu học sinh lớp Chuyên toán Hải Hưng 1972-1975, đã từ trần hồi 07h36 ngày 14/7/2014, tại quê, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Bạn Hào đang là Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Lục Yên, Yên Bái. Hào bị ung thư phổi, phát hiện ra cách đây 6 tháng, chữa tích cực nhưng không qua khỏi. Trong thời gian Vũ Kim Hào ốm nặng, các bạn Hà Nội có đến thăm 2 lần. Những lần đó thấy tình hình sức khỏe cũng khá tốt, không ngờ bệnh biến chuyển nhanh quá.