3 tháng 10, 2013

QUA THU

Cù Thuỳ Loan

Có hẹn đấy nhưng chờ không thấy
Gió lạnh về heo hắt Hồ Gươm
Người đi bộ vội vàng như cơn gió
Phố chen chân xô lệch cả con đường.

Đêm chạng vạng nhớ bay lả tả
Người ở xa hay còn ở trong ta?
Tiếng rao vặt rơi vào ngõ vắng
Hồn chơi vơi theo ánh điện đường về.

Ngoảnh lại! Hàng cây chìm trong sương trắng
Phố heo may không gợn dáng thân quen
Vẫn biết mùa thu không ở lại
Sao Đông vội ngả úa chân thềm!
(CTL - Gió Mặn)

3 nhận xét:

  1. Nặc danh15:26 3/10/13

    Nữ sĩ Cù Thuỳ Loan trong có vẻ nhiều uẩn ức trong cuộc đời, có lẽ cũng đa tài đa tình và đa đoan như nữ sĩ Anh Thơ ngày trước

    Trả lờiXóa
  2. Nhà thơ Hữu Thỉnh đánh giá rất cao thơ Cũ Thùy Loan. Ông gọi Thùy Loan là Thủ khoa Thơ của lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa VII do Hội nhà văn tổ chức tại trại Quảng Bá cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua (NCT)

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh12:04 4/10/13

    'đánh giá rất cao' là hạng bét trong tiêu chí đánh giá của ông Thỉnh vì hầu hết đều được ông khen: 'tuyệt vời'

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.