3 tháng 2, 2015

Chúc mừng Nguyễn Thế Ngự, cựu lớp trưởng lớp E

Tuần qua, (29/1/2015), Nguyễn Thế Ngự cưới chồng cho con gái út. Như vậy là tất cả các con của Thế Ngự đã có gia đình yên ổn, hạnh phúc. Cuối năm nhiều việc bận, đoàn các bạn lớp E đã thay mặt lớp E đến chúc mừng cho Nguyễn Thế Ngự.
Hồi cưới con gái trưởng, lớp E cũng đã đến chia vui với Ngự tại quê Long Động, Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên. Giờ đây, đồng chí Lớp trưởng Ngự đã có 10 đứa cháu, các con đều làm nhà ở quây quần quanh nhà. Mọi người rồi cũng sẽ nghỉ hưu, riêng đồng chí Ngự sướng hơn tất cả là đã được nghỉ từ trước rồi, giờ đây lại có con cháu quây quần xung quanh, điều mà ai cũng ước muốn.
Chúc mừng Nguyễn Thế Ngự.

Với một người bạn Mông Cổ

Bài bút ký "ĐI với Dashtseven" đăng trên Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm số Tết Ất Mùi. Loại bài dài 6000 chữ này chỉ tạp chí này xài được. Dashtseven, nhà văn Mông Cổ, nói tiếng Việt, tên Việt là Viên, nhiều nhà văn biết bác ấy. Ông là Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông Cổ -Việt Nam, nghiên cứu viên tại Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Mông Cổ. Ông Dashtseven đã dịch Nhật ký trong tù và Truyện Kiều ra tiếng Mông Cổ và dịch nhiều tác phẩm Việt Nam khác.
Cơ duyên khiến tôi lang thang trên thảo nguyên Mông Cổ và đi Bắc Hà, đi một số nơi với ông ấy. Bài bút ký có mấy vấn đề: Người Mông ở Việt Nam và người Mông Cổ, Vua Hùng và vua Hung, cuộc cách mạng dân chủ ở Mông Cổ, gánh nặng quá khứ oai hùng và hiện thực nghèo khó của đất nước...
Link TẠI ĐÂY
Hoặc đọc dươi đây: