8 tháng 12, 2012

Tin lạ tuần này: Ảnh lạ và vui của em Jinh Lắc

Bà Dinh Lắc là Thủ tướng Thái Lan. Bà lên ngôi Thủ tướng khi mới 42 tuổi. Thực ra khi gặp bà ở ngoài đời, chúng ta có thể gọi là... em Dinh Lắc. Hình ảnh bà Dinh Lắc tiêu biểu cho một nội các trẻ trung nhiều sức sống. Chỉ có ở các nước có cơ chế dân chủ thì mới có cơ "nẩy" ra những nguyên thủ trẻ đẹp kiểu bà Dinh Lắc. Các nguyên thủ quốc gia khác dường như cũng bị bà Dinh Lắc thôi miên. Ai bảo ngoại giao hay chính trị là khô khan nghiêm khắc? Hãy thử chú thích ảnh theo kiểu của bạn. Sau đây là một kiểu.
Cười như được mùa với ông Ô Ba Ma

Và xin xem tiếp 
Tại đây (Trang mỗi tuần một tin lạ)

Sao đàn ông lại khổ thế?

Lời bàn: Với cái tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, ai cũng có những trải nghiệm đầy giá trị. Chúng ta đã đi, đã tiến về phía trước. Thành công, thất bại đều đã đến, nhưng vẫn là thành công, hạnh phúc. Như LPT nói cứ tiến về phía trước, hạnh phúc, thành công,cái đuôi, sẽ đi theo sau. Hãy bàn về trải nghiệm nhé, Tôi khởi đầu bằng câu chuyện được sưu tầm.

7 tháng 12, 2012

Thông tin mới về Vũ Kim Hào

Vũ Kim Hào thông báo cho Ban liên lạc lớp biết, bạn vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Lục Yên, tỉnh Yên Bái, không còn ở thị xã Nghĩa Lộ nữa.

Trường Trung cấp nghề Lục Yên được thành lập tháng 9/2012 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dạy nghề huyện Lục Yên, có chức năng đào tạo trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho người lao động và tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất.

Trường Trung cấp nghề Lục Yên là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật.

Địa điểm đặt trụ sở của Trường Trung cấp nghề Lục Yên tại tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Cơ sở 2 đóng tại thôn 8, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên.
Ban liên lạc lớp xin thông báo để các bạn biết và tiện liên hệ với Vũ Kim Hào khi đi qua Yên Bái. (NCT)

Đây mới đúng là kỷ vật này

Thấy các bạn đưa lên nhiều kỷ vật quá nhưng chưa thấy kỷ vật nào xứng tầm tình bạn cựu học sinh chuyên toán cấp 3 HH 72-75. Hôm nay Thắng tôi trân trọng  đưa lên blog một bản lưu bút cách đây 37,5 năm về trước. Đây là lưu bút của Nguyễn Phùng Diện (không phải Nguyễn văn Diện đâu nhé) gửi Thắng tôi  ngày 8/6/1975, sau khi chúng ta thi xong tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị khăn gói về nhà ôn thi đại học. Mong nhận được ý kiến động viên của các bạn để Thắng tôi có thêm động lực tìm kiếm kỷ vật (LPT)


6 tháng 12, 2012

Từ "gia đình" trong tiếng Việt

 Theo yêu cầu của một bạn E 12:38 trong bình luận bài Gia đình của LPT sưu tầm, tôi xin nói chữ “gia đình”, trong tiếng Việt và âm Hán Việt. Bài dài nên để riêng ra đây.
Gia đình (tương đương trong tiếng Anh “family”) được cấu tạo từ 2 thành tố “gia” và “đình”, dùng để chỉ đơn vị sinh sống của một cặp đàn ông, đàn bà sinh con đẻ cái dưới một mái nhà. Đó là từ Hán –Việt, nên nguồn gốc xuất xứ của nó là vay mượn ở CHỮ HÁN. Ngoài lề: Có lẽ xưa kia người Trung Quốc đô hộ dân Việt, mang chữ của họ sang, nhưng người Việt không uốn lưỡi đọc chính xác như người Hán, mà cứ tiếng “bồi” mà đọc. Lâu dần thành âm Hán –Việt, rồi hình thành kho tàng từ Hán –Việt. Cho nên từ Hán Việt, không phải là từ Hán, nó chỉ được dùng cho người Việt, là di sản văn hóa Việt.

Gia đình nghĩa là Family!

 Người Mỹ đã dùng danh từ FAMILY, trong khi người Việt chúng ta gọi là GIA ĐÌNH. Mời bạn đọc xem một mẩu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của Family như thế nào nhé

FAMILY là gì?
Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn thấy cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào th ằng bé, làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. “Tránh ra chỗ khác” - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình quá nóng nảy.

5 tháng 12, 2012

Thông báo kỹ thuật: Luu blog

Blogspot này có tính năng backup, định kỳ bạn lưu dữ liệu để đề phòng bị mất các dữ liệu chính. Tôi thỉnh thoảng vẫn đề phòng sự cố, có backup để ở dạng dữ liệu. Nhưng từ tháng này, tôi sẽ định kỳ lưu dữ liệu ở dạng một blog "ánh xạ" (nói thế chắc các bác học sinh thày Toán hình dung ra rồi), nhưng sẽ mở ở dạng blog động. Đây là blog phụ thôi. Nếu bạn vào trình Thiết kế, trang Blog của 8e9e10e sẽ có 3 blog: Các bác chỉ công tác ở blog chính (8e9e10e) còn 2 blog là "Mỗi tuần một tin lạ" và "lưu blog" thì thôi, tôi khuyến cáo đây là khu vực kỹ thuật, các bác đừng động vào đó nhé.
Tôi sẽ mở một nút bấm cho các bác nào muốn xem blog lưu trữ này ở cột bên phải (phần Liên kết web) và TẠI ĐÂY (chú ý rằng ở đây chỉ có những bài cũ, chưa update kịp, chỉ là blog lưu trữ thôi) (NXH)

4 tháng 12, 2012

Đây 5 sĩ quan dự bị

Đây chỉ là 5 sĩ quan dự bị. Nếu ông Ổn không đi bộ đội, thì chỉ còn 4 ông sau đó tòng quân và thành sĩ quan. Ông Bách đi nghĩa vụ, đeo lon binh nhì. Có lẽ ông Bách biết mình sẽ không có lon to nên không chụp cùng chăng? Nhân sắp đến ngày 15/12, post ảnh này chào các cựu quân nhân.

3 tháng 12, 2012

THỊ XÃ MÀU XANH

                                                     Thân tặng Trần Hồng Kỳ
Chỉ một lần dừng chân ở nơi đây
cũng đủ để mê màu xanh của nắng.
Dưới  vòm xanh tôi trầm ngâm đứng lặng
mà bồi hồi rạo rực trong tim.


Ý kiến của một đọc giả yêu blog 8e9e10e

Tôi nhận được email của bạn Đào Thị Phương Lan ở thành phố Hồ Chí Minh gửi đến, phát biểu cảm tưởng khi vào xem blog 8e9e10e, xin đăng lên để các cựu học sinh chuyên toán HH 72-75 biết và nhận thức rõ thêm trách nhiệm của mình trong việc duy trì và phát triển blog của lớp (NCT).

Blog 8e9e10e HY 72-75 rất thú vị, một sân chơi trí tuệ, giàu tính nhân văn. Từ khi có blog này, em có cảm nhận như mọi người đang xích lại gần nhau hơn, muốn cùng nhau chia sẻ những vui, những buồn của cuộc sống .. thật ấm áp và ý nghĩa lắm! Riêng em, ngày nào cũng vào "thăm" blog ít nhất là một lần...để đọc, suy ngẫm, và comment
Cảm ơn Ban liên lạc Lớp chuyên toán 72-75 HY, cảm ơn những người đã sáng lập ra Blog 8e9e10e..  Hãy mãi duy trì và làm cho Blog này ngày càng sinh động,phong phú, các anh nhé!
                                                               ( Đào Thị Phương Lan - HCMC)

Bài thơ về vợ

Dạo này công việc lu bu, không có thời gian thảnh thơi để viết chuyện, làm thơ như ông NCT, nhưng vì yêu blog 8e9e10e quá, mà mọi người thì cứ gọi suốt thành thử phải post tạm bài thơ mình vừa sưu tầm được và rất tâm đắc để các bạn có món khai vị đầu tuần nhé (LPT).

Vợ là quả ớt chín cây 
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa  hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng..
Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ

Tôi với ông Kỳ đi thăm ông Bách và sự tích bài thơ "Thị xã màu xanh"

Tháng 8 năm 1981, vào thời gian cuối khóa học chuyển đổi kỹ sư súng pháo, hầu hết các môn học đã kiểm tra xong, chỉ còn đợi một số người phải thi lại và chờ sự phân công của Bộ Quốc phòng. Kỳ rủ tôi lên thăm Bách, lúc đó là giáo viên toán Trường sỹ quan Vũ khí - đạn, đóng tại huyện Hạ Hòa tỉnh Vĩnh Phú (nay là Phú Thọ), giáp với Yên Bái. Chiều hôm ấy, chúng tôi lên tàu hỏa từ Hà Nội đi Phố Lu (Lào Cai). Vì trốn vé chúng tôi ngồi trên nóc tàu hưởng cái gió mát trong lành của vùng đồi trung du. 

Học sĩ quan dự bị ở BKHN

Đây là tấm ảnh chụp 6 ông ở ĐHBK HN, sao không thấy ông Lê Phúc Thắng đâu nhỉ? Hồi đó đang khóa học Sĩ quan dự bị trong trường. Vừa bảo vệ tốt nghiệp đại học xong mà. Trong tấm ảnh này có một số đặc điểm như là tiên tri đến bước đường sau này mà tôi thấy rất thú vị, hãy nhìn xem đó là điều gì?