12 tháng 1, 2013

Nói với con

(VKH)
Cả đời xa vợ xa con
Vợ đau con dại sớm hôm một mình
Khi mang bầu, lúc con sinh
Một mình vượt cạn, một mình đẻ đau
Chồng còn ở mãi tận đâu
Một vùng rừng núi lo âu ngóng về...

Vợ ốm (Vũ Kim Hào)

Giới thiệu: Vũ Kim Hào gửi bài thơ này, hưởng ứng bài thơ "Vợ quê" của Ngô Công Thành, nói rằng đây là bài thơ cũ (2006). Ngoài ra, còn có 1 bài thơ khác, sẽ cho đăng sau (BBT)

Nhận tin em bị ốm
Căn bệnh của ngày xưa
Sau lần sinh con gái
Vẫn theo em đến giờ.

Bưu thiếp năm mới của nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa

Năm mới sắp đến, chúng ta không nói chuyện chính trị, thì cũng nên nói qua một tí ti về việc các nước lạ lùng đón Tết thế nào. Một loạt bưu thiếp chúc mừng năm mới của CH DCNN Triều Tiên được giới thiệu trên một mạng xã hội. Tôi chỉ lấy ra đây 2 bưu thiếp, để ngắm nhìn, và suy ngẫm. Nhìn thấy những bưu thiếp này, cũng tương tự như chúng ta nhìn thấy những kỷ vật về thời bao cấp nghèo khó xưa kia. Chợt toát mồ hôi giữa ngày đông chí, không phải vì say nắng em nào như ông NCT, mà là vì nghĩ rằng, bây giờ các nước tiên tiến cũng đang ngắm nhìn nước ta, mà suy ngẫm, giống như chúng ta ngắm bưu thiếp Triều Tiên vậy. (NXH)


11 tháng 1, 2013

Say nắng giữa mùa đông

                                               Thân mến tặng NXH và em gái Nặc danh hay khóc
  
Gió mùa đông bắc rủ nhau về
Thành phố chìm trong rét tái tê
Tiếng còi xe máy run cầm cập
Trời làm lạnh cóng những đam mê.

Em đứng đợi anh bên hè phố
Dấu dịu dàng trong nụ cười xinh
Áo choàng em dệt từ nắng hạ?
Thiêu đốt hồn anh mắt em nhìn.


10 tháng 1, 2013

Rét Hà Nội

Rét Hà Nội rét chi rét lạ
Tay anh cóng tê, tóc em lạnh giá
Gió buốt mưa phùn cây lá cũng đau
Trong mắt ta hiện hình căn phòng nhỏ
Có hai người sưởi ấm cho nhau

Đây mới đúng là kỷ vật này (5)

Kỳ họp lớp tháng 10 vừa rồi, mình gặp lại Vũ Đức Tấn sau hơn 10 năm xa cách. Tấn giờ đây đã lên ông Ngoại, còn mình thì đang chờ lên ông Nội (chưa định được chính xác thời gian). Chợt nhớ hồi ở cấp 3 Hưng Yên mình nhỏ con hơn Tấn nhiều. Sau 40 năm, Tấn vẫn giữ nguyên được khổ người  ngày ấy, tuy tóc có bạc đi, còn mình thì đã phát phì ra, to con hơn Tấn nhiều, nhưng độ chắc khỏe thì vẫn chịu thua "Lục lộ". Hôm nay mình  gửi  Tấn bản lưu bút 38 năm trước, để bạn kiểm tra lại xem nét chữ bây giờ có thay đổi nhiều so với ngày ấy không nhé. Một điều cần lưu ý là  Vũ Đức Tấn cũng có tâm hồn thi sỹ lắm mà chưa thấy đăng đàn trên blog 8e9e10e. Đến tuổi này rồi, tóc bạc rồi, còn ngại ngần cái gì nữa? Hãy chia sẽ tâm tư và bảy tỏ tấm lòng của mình với các bạn đi, Tấn ơi.  (LPT)


8 tháng 1, 2013

Tin lạ: Vũ nữ thoát y đẹp nhất mọi thời đại

Mẩu tin video của báo chính thống: Vũ nữ thoát y đẹp nhất mọi thời đại.
Tít bài đặt theo truyền thống khoa trương của báo chí văn-thể- du ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng cô vũ nữ này đã gần 40 mà thân hình rất bốc lửa. Trời rét mà nhìn người thoát y thì còn gì ấm hơn?
Hoặc xem tại trang "Mỗi tuần một tin lạ"

Ngày 9 tháng 1

Ngày mồng 9 tháng 1 là  ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam. Nhưng với tôi thì ngày này còn có ý nghĩa đặc biệt hơn vì đó là ngày cưới của một trong những cựu học sinh từng học lớp chuyên toán cấp 3 HH (72-75) - Bạn Vũ Văn Miến. Sau 18 năm, ngày vui này trở lại với tôi khi  cháu Nguyễn Hoàng Lân con trai bạn Nguyễn Kiêm Dũng tổ chức lễ thành hôn với  cháu Trương Quỳnh Anh. Chúc cặp đôi Hà - Miến gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống và tình yêu ngày càng nồng thắm. Chúc cặp đôi  Hoàng Lân - Quỳnh Anh hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. (NCT)

7 tháng 1, 2013

Đằng sau mặt trăng

Blog này có nhiều bác làm thơ, tôi xin giới thiệu loạt bài "Đằng sau mặt trăng". Đây là bài 1 về Xuân Diệu. Các bác biết về các nhà nổi tiếng như các ngôi sao, nhưng hãy biết họ cũng như mặt trăng, mà phía tối ít ai biết đến. Chúng ta không chế diễu họ, mà chỉ đọc lại như một bài học về cuộc đời, về sự nghiệp của một đời người. (Bài có đăng trên web của tôi- NXH)
*.
Khi đọc những dòng thơ này, tôi đoán nó được viết ra thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhưng tự hỏi tác giả của nó là ai?
“Ta chào Vôn-ga Đông/ Chào Liên Xô vĩ đại/ Đồng chí Stalin/ Mặt trời soi nhân loại/ Ta chào mừng Đại hội Đảng Bôn-sơ-vích thành công./ Đế quốc càng tàn hung/ Ta càng hăng diệt nó/ Nó nuôi dịch hạch thả vi trùng/ Ta thì đào nối Vôn-ga Đông…
… Cửa sổ điện Kem-linh/ Đêm khuya đèn vẫn đợi/ Stalin suy nghĩ/ Cho nhân loại hòa bình/ Cho người vui vật ấm/ Mãi không còn chiến tranh/ Cho chim hòa, trái đậu/ Muôn sông êm đềm trong  nắng lượn mình…”
Chắc bây giờ, các bạn đọc những dòng thơ này, chắc cho rằng một bác già về hưu nào đó một hôm nhớ Liên Xô làm ra, hoặc là bích báo thời chống Pháp? 

Tư liệu về Lăng Lê-nin

Nhân dịp ông NCT và DAT chụp ảnh ở Lăng Lenin 22 năm trước, tôi giới thiệu bài báo về việc xây dựng Lăng Lenin, trên blog Kichbu, một blog chuyên về tình hình nước Nga. Đoạn bài báo cũng nói ý kiến quan điểm riêng của tác giả là muốn chôn Lê-nin, chúng ta đọc và tôn trọng ý kiến tác giả đó, ý kiến gì riêng thì bàn sau.

22 năm về trước chúng tôi tôi đã đến thăm Lê Nin

Vào những ngày đông giá buốt như thế này 22 năm về trước, có hai cựu học sinh lớp E chuyên toán HH 72-75 đang công tác và học tập ở Matxcơva. Thời gian đó tôi được Bộ Công nghiệp nặng cử sang thực tập 6 tháng tại Nhà máy Dụng cụ cắt Phreze, còn Doãn Anh Tú mới trở lại làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Lomoloxop. Đúng vào ngày này năm 1991, trước khi tôi về nước, Tú sang rủ tôi đi chơi và đưa tôi đến thăm Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh, Lăng Lê Nin ở Quảng trường Đỏ. Hai cựu học sinh lớp E chuyên toán HH72-75 đã chụp ảnh lưu niệm trước cửa Lăng.  Thời điểm đó, quan hệ Việt Nam- Liên Xô đã trở nên băng giá và cũng đã có nhiều dự báo rằng, chẳng bao lâu nữa Liên Xô sẽ tan rã. Các bạn hãy nhận xét xem bức ảnh có hợp với mấy câu thơ dưới đây không nhé:
Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt
Lê Nin mất rồi, Liên Xô cũng đang tan
Giữa giá lạnh Thủ đô Xô Viết
Chúng tôi hướng về đất mẹ Việt Nam.    (NCT)
Còn mấy chỗ nữa tôi không biết gọi chính xác là gì, nhờ Quang Hưng, Khải bảo giúp với (2 ảnh)

6 tháng 1, 2013

Giới thiệu truyện ngắn mới đăng báo Văn Nghệ số đầu năm mới 2013

Giới thiệu Truyện ngắn mới đăng Báo Văn Nghệ số Tết Dương lịch (số 1+2/2013)
Nếu bạn nào quan tâm, đọc TẠI ĐÂY
Đây là truyện ngắn về một người thủy thủ đã có đồng đội hy sinh ở Hoàng Sa, chính anh cũng hy sinh ở Trường Sa. Truyện có chủ đề nhạy cảm về chính trị xã hội, nhưng Văn Nghệ vẫn đăng không cắt chữ nào.