13 tháng 6, 2013

Bắc Hà- một ngày trong năm

1.    Bắc Hà đêm nhỡ nhàng…
Theo kế hoạch, đoàn lãng du chúng tôi gồm 2 nhà văn già và 1 nhà văn sắp già sẽ đến Bắc Hà chiều tối thứ Bảy 8/6/2013, cũng như mọi du khách khác, nhằm chơi phiên chợ Bắc Hà. Đã có nhiều bài báo nói về phiên chợ vùng cao này. Bắc Hà bình thường là một thị trấn miền núi êm đềm vắng vẻ, chỉ có chủ nhật bỗng rộn ràng đầy mầu sắc, nhộn nhịp bước chân người đi chợ của người Mông, người Dao quanh miền núi Bắc Hà.
 Tuy nhiên, chúng tôi không biết rằng, ngày Chủ nhật 9/6 là ngày cả năm mới có một, đó là ngày chung kết Hội đua ngựa Bắc Hà. Thế là, chúng tôi “ăn đủ” hậu quả của lễ hội này, chưa biết nó diễn ra thế nào, mà suýt nữa chúng tôi không tìm được chỗ ngủ đêm.

Bài tản văn về Cha của Mai Hương

Trần văn Giàu, Trần bạch Đằng và Trần văn Trà

Thấy các bạn độc giả có vẻ thèm thông tin  về cá nhân các vị lãnh đạo trước đây. Cũng phải thôi, vì một thời gian dài những thông tin như thế không được phổ biến tới người dân bình thường. Trước sự quan tâm của các bạn tới các ông Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, BBT sẽ tiếp tục giới thiệu các câu chuyện về những người nổi tiếng, để các bạn thấy được đằng sau những vị đại nhân có cái gì "tiểu nhân" không? Đã là con người thì chuyện đó chẳng thể tránh được và chúng ta cũng nên thông cảm với những cái nhỏ nhen của họ (nếu có). Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của nhà báo Lê Mai về ba người nổi tiếng họ Trần.

12 tháng 6, 2013

Thông báo của Ban Liên lạc

Bố bạn Vũ Kim Hào (83 tuổi) vừa bị tai biến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, chiếu chụp thấy trong người có khối U, bệnh viện trả về để gia đình chữa thuốc Nam. Sáng nay các em VKH đưa ông về quê, còn VKH phải thu xếp công việc nhà trường nên cũng sáng nay mới từ Lục Yên về nhà. Ban Liên lạc dự định, Chủ nhật (16/6/2013) sẽ  tổ chức về nhà VKH thăm và  động viên ông, nhân Ngày của Cha. Ai đi được liên hệ với NCT hoặc TQH.

11 tháng 6, 2013

Tôi đã gửi sách tặng các bạn ở xa

Hôm nay, tôi về đến Hà Nội, và ngay lập tức thực hiện lời hứa với các bạn ở xa. Tôi đã gửi tặng sách cho thichdoctho, Mai Hương, Hoài Thu. Tôi sẽ gửi cho Trần Quang thông qua NCT.
Xin cám ơn các bạn đã quan tâm.
Sau đây là ảnh chụp các trang đề tặng.

Thơ Bút tre - Đôi điều suy ngẫm

Thấy các bạn bàn luận về thư pháp, về thơ Văn Thùy, với những quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân. Đánh giá một tác phẩm nghệ thuật chuẩn xác nhất chính là sức sống theo thời gian của nó. Một tác phẩm mà hôm nay được ca ngợi, được phong tặng giải thưởng này, giải thưởng nọ, nhưng một tháng hay 1 năm sau, thậm chí vài chục năm sau chẳng ai còn nhớ nữa liệu có phải là tác phẩm hay? Khi chúng ta đã quen với cái cũ, cái hiện tại  thì tất nhiên sẽ phản ứng với cái mới, cái tương lai.  Ta sẽ phải nhìn nhận lại bản thân mình khi cái mà ta đang lên án, nó vẫn tồn tại, thậm chí lại phát triển rộng lớn hơn. Tôi xin giới thiệu với các bạn một bài viết về Thơ Bút tre - một dòng thơ thịnh hành trong nhân dân mấy chục năm nay, nhưng trước khi được thừa nhận nó cũng đã bị chỉ trích và lên án bởi chính những nhà thơ đích thực thời đó. (NCT)

Sa Pa ngày gặp lại

Chuyến du hành Tây Bắc vừa qua, tôi sẽ kể cho các bạn một số chuyện, ngẫm nghĩ mấy điều, dần dần đăng. Dự kiến có bài về Sa Pa, Bắc Hà, Lục Yên, Mù Cang Chải... (NXH)
1.
Chín năm trước, đến Sa Pa nhân một hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi là một nhà báo. Tôi đã hẹn ông Bùi Quang Vinh, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai ở một khách sạn Sa Pa để phỏng vấn ông ấy. Bài đăng trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Giờ mở ra báo lưu là thấy ngay. Bây giờ, sau 9 năm, ông Vinh đã là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Còn Sa Pa mà ông ấy để lại cho Lào Cai (và cho tất cả chúng ta) là một Sa Pa khác.
Tôi đến và ngỡ ngàng không còn nhận ra đâu một Sa pa của năm 2004. Một cái hồ nước mới, nghe nói xuất hiện dịp 100 năm Sa Pa, những con đường mới mở. Phố mới, khách sạn mới… Và Sa Pa giống như phố cổ Hà Nội, giống như phố núi Hạ Long hay bất cứ nơi nào.

10 tháng 6, 2013

HAI NGƯỜI ĐẸP TÌM GẶP DỊ NHÂN (PHẦN II)

Hôm trước tôi đã định viết phần II về lão Lục bát Văn Thùy, chỉ để giới thiệu hai mảng thơ với rất nhiều bài hay của lão: Mảng thơ tình và mảng thơ thế sự. Thế rồi, trong số những bạn đọc blog E, có người không tin chuyện tôi và muội muội đã đến gặp Văn Thùy, muốn có một bức ảnh làm minh chứng, nên tôi đã định không viết tiếp nữa. Nhưng rồi, tôi lại không thể không kể tiếp chuyện về lão Dị nhân này, vì tôi tình cờ gặp lại lão lần nữa ... (Hải Yến)

9 tháng 6, 2013

Thơ tình tháng Sáu (bài 2)

Bài thơ này đáng lẽ phải đăng sau 3 bài thơ khác đã ký hợp đồng, nhưng vì bà chủ đặt hàng có giao hẹn tặng tôi một đôi giày da của Đức hoặc Ý trị giá ít nhất là 1,5 triệu đồng, nên tôi phải đưa lên đăng trước, kết hợp mừng sinh nhật hai người bạn lớp E của tôi. Ăn được của phụ nữ không phải dễ đâu nhé, không biết ông Văn Thùy đào hoa thế nào chứ bà chủ đặt hàng tôi ra điều kiện cực khó. Bà ta sinh tháng 6 năm 1966 nên yêu cầu bài thơ phải thỏa mãn 6 điều kiện: