12 tháng 9, 2013

Thơ tình tháng Chín (bài 2)

Mùa thu đã về từ khi nào chẳng rõ, bởi năm nay mưa Ngâu nhiều quá. Bỗng thấy làn gió heo may se lạnh lướt qua tay. Một chút nắng thu vàng và lá rụng đầy vỉa hè Hà Nội.  Trên đường tới công sở, người mặc áo cộc tay vợi đi nhiều, thi thoảng đã có cô gái mặc áo len mỏng thướt tha trước mặt. Thu Hà Nội thật quyến rũ mà sao không thể quên được tình thu quê nhà. Xin gửi tới các bạn bài thơ tôi viết mùa thu năm ngoái, nhưng hôm nay mới có dịp công bố trên blog E. (NCT)


NHỮNG NẺO ĐƯỜNG YÊU
             
Con đường mình đã từng qua
giờ anh vẫn thấy như là ngày xưa
nắng rung rinh, gió đu đưa
bao nhiêu lá rụng cho vừa tình em?

11 tháng 9, 2013

Những hình ảnh không thể nào quên

Toà Tháp Đôi sập xuống chỉ trong vài giờ, người đàn ông bị rơi qua cửa sổ toà tháp đang bốc cháy ngùn ngụt, khói bụi mù mịt bao trùm New York… là những hình ảnh không thể nào quên từ loạt vụ tấn công khủng bố gây chấn động thế giới ngày 11/9/2001.

Vào sáng 11/9/2001, 19 kẻ khủng bố đã gần như cùng lúc cướp 4 máy bay chở khách Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ.

Lời cảm ơn của Nguyễn Kiêm Dũng

Xin cám ơn bạn bè, anh em đã có những tâm sự xúc động, những lời chúc tốt đẹp, những động viên, khích lệ nhân dịp mình bước sang tuổi 56.

Kể từ buổi đầu bọn mình gặp nhau 40 năm về trước, Dũng luôn nhận được sự giúp đỡ, động viên kịp thời của các bạn qua mỗi bước thăng trầm. Các bạn nhắc lại những kỷ niệm vui buồn, và mình luôn trân trọng các kỷ niệm ấy vì cuộc đời là một chuỗi liên tiếp các sự kiện như vậy để cho mình có được ngày hôm nay. Mình + em  Tâm và các con luôn khắc ghi những tình cảm trong sáng, trân thành, ấm áp của các bạn Lớp e chuyên toán Hải Hưng khóa 1972 - 1975.

Tìm thấy Hà đồ - Kinh dịch trên trống đồng Đông Sơn.

Đang đắm chìm với Đường thi, chợt tìm thấy một bài viết hay của nhà ngôn ngữ học Viên Như trên trang: viennhư.vnnewblogspot.com. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc (BBT)
Trước hết xin bàn qua chuyện RỒNG. Theo truyền thuyết con Rồng cháu Tiên thì Lạc Long Quân nói với Âu Cơ “ Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên… không ở với nhau được” Vậy giống Rồng là giống gì? Từ đâu mà có giống này? Tất nhiên là không phải con Rồng trong thần thoại rồi. Căn cứ vào câu chuyện thì ta biết rằng Lạc Long Quân là người Đồng bằng còn Âu cơ là người miền Núi. Chữ Rồng được hình thành theo cách sau : Lạc Long Quân là dân lúa nước, những mảnh đất nhỏ trồng lúa gọi là RUỘNG, miền trung gọi là rọn, còn tất cả những mảnh đất trồng lúa gộp lại thì gọi là ĐỒNG.

10 tháng 9, 2013

Thơ Vũ Đình Tiến

Năm 1999-2001 đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ thi công nâng cấp đương 15A đoạn từ ngã ba Lạc thiện đến ngã ba Đồng lộc. Anh TGĐ của chúng tôi khi đó trước là lái xe Trường sơn, anh kể đã có thời gian các anh vận tải cung đường này và có biết CÁC CHỊ. Khi vào thăm công trường anh thường rủ chúng tôi tới viếng mộ CÁC CHI, mỗi lần như thế anh thường mua lược, nước hoa, cả bồ kết nữa... Khi đó tôi có viết mấy vần, Nhân dịp HY đăng SÓNG NGẦM tôi chép ra đây các bạn cùng đọc nhé (VĐT)

THĂM MỘ MƯỜI CÔ GÁI TNXP

Chuyên mục kinh tế: Nhìn nhận cho đúng về nhập siêu

Báo chí ta thường nói đến nhập siêu như là một bất lợi và xuất siêu như là một thành tích đáng tự hào. Thực tế đời sống đa số quần chúng lại không phải như vậy, mà có thể ngược lại.

Sự sung túc của mọi tầng lớp nhân dân được thể hiện bằng chi tiêu của họ. Thông thường, những gì "thừa" thì được xuất khẩu và nhập khẩu những hàng hóa thiếu hoặc chưa sản xuất được hoặc vì giá trong nước cao hơn giá nhập khẩu.

Xuất khẩu là bán hàng hóa trong nước thu được ngoại tệ để tiết kiệm. Còn nhập khẩu là ta bỏ ngoại tệ ra để mua hàng hóa về tiêu thụ trong nước.

8 tháng 9, 2013

Bài thơ hay nhất Đường thi về chủ đề Thu mưa đêm

Hôm nay đang ngồi trong phòng ngắm mưa ngoài trời. Chợt có tiếng gõ cửa, em gái ở phòng bên bước vào nói với vẻ mặt rất nghiêm chỉnh. Anh nghe em đọc đây:

Anh khóc trong tim em
Như mưa trên phố dài
Nỗi tương tư nào vậy
Đang nhập vào lòng em.

Chưa cảm thấy hết bất ngờ, thì em nói luôn. Em đã vào BlogE và đã đọc rất kỹ bài Xa chồng hay Anh khóc trong tim em. Qua đó em biết thêm về thơ Pháp với nhà thơ tình lớn nhất Paul Verlaine.

TRÍCH NHẬT KÝ ĐỂ NGỎ NƠI SÓNG TRÀO (3)

Đây là bài ký thứ năm ở loạt bài HY viết trong đợt đi công tác Cửa Lò cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám. Nhưng HY sẽ chỉ gửi ba bài lên blog E nên em đánh số 3 cho bài này. 
Nơi đây, thật nhiều “sóng”. Toàn sóng biển, sóng trời, sóng … người dưng! Nhưng sau cái ào ạt là biết bao lắng đọng. 
SÓNG NGẦM này cũng thế. Thêm một lần nữa trải lòng cùng bạn đọc những đợt “sóng trào”. (Hải Yến)


SÓNG NGẦM

Buổi chiều cuối cùng của đợt tập huấn.

Chia sẻ vui buồn sinh nhật với Nguyễn Kiêm Dũng

Hôm nay Nguyễn Kiêm Dũng bước sang tuổi 56. Không biết bạn đón tuổi mới với ai? Em Tâm có phải trực bệnh  viện không? Con trai, con dâu và con gái đều ở Mỹ cả, nhà chỉ có hai vợ chồng ngấp nghé già, chắc là không thể đón sinh nhật rôm rả được phải không bạn?