5 tháng 7, 2013

Vài nét về đời tư Mao Trạch Đông

Lý Chí Thỏa là một bác sĩ nổi tiếng người Trung Quốc, từng du học và làm việc ở Mĩ, Úc. Năm 1949 ông trở về nước theo lời kêu gọi của Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Từ năm 1954 ông là bác sĩ riêng của Chủ tịch Mao Trạch Đông cho đến khi  Mao qua đời năm 1976. Từ năm 1989 ông định cư tại Mĩ và viết hồi ký về những năm tháng cùng sống và làm việc với Mao Trạch Đông. Cuốn sách có nhan đề " The private life 0f Chairman Mao" (Đời tư của Mao Chủ tịch) đã được dịch sang tiếng Việt từ nguyên bản tiếng Anh. BlogE xin giới thiệu một phần trong lời mở đầu của cuốn sách đó. (BBT).

Chuyên mục kinh tế: bài 2

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 với điểm nổi bật nhất chính là quy định mới về thuế suất. Thứ nhất, giảm thuế TNDN từ 25% xuống còn 22% từ ngày 01/01/2014 và sẽ giảm xuống còn 20% từ ngày 01/01/2016 trừ các trường hợp quy định khác và các trường hợp được ưu đãi thuế suất. Thứ hai, sẽ áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng, doanh thu này được căn cứ vào doanh thu của năm trước liền kề, mức thuế suất này được áp dụng từ ngày 01/7/2013.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các chuyên gia kinh tế, Blog E xin nêu ra một số nhận định để bạn đọc cùng trao đổi (BBT)

NƯỚC 4000 NĂM VẪN TRẺ CON

Chẳng ai hiểu dân tộc mình bằng các nhà văn nhà thơ, bởi lẽ họ là người chép sử của dân tộc, họ nói lên tiếng nói của dân tộc. Ở ta cũng có nhà thơ Tản Đà chỉ dùng hai câu thơ là đủ nói lên tính cách dân tộc mình:
“Dân hai nhăm triệu ai người lớn 
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”. 
BBT xin múa rìu qua mắt thợ để lạm bàn về tính trẻ con của người Việt ta.

3 tháng 7, 2013

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Cụ Lê Xuân Khánh, bố vợ bạn Đào Minh Hoàng, đã từ trần vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 03/7/2013 (tức ngày 26 tháng 5 năm Quý Tỵ). Lễ viếng bắt đầu từ 7h00 ngay 04/7/2013 tại số nhà 11, ngõ 163/30/18 phố Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 7h30 ngày 05/7/2013.
Đoàn đại biểu của lớp do Trưởng Ban Trần Quang Hưng dẫn đầu sẽ đến viếng cụ Lê Xuân Khánh  vào lúc 10h00 (xuất phát lúc 9h30).

2 tháng 7, 2013

Học tiếng Anh bằng…thơ!

Từ thời xưa, thơ (ca dao, tục ngữ) đã là phương thức để lưu giữ và truyền bá kiến thức, kinh nghiệm sống. Ngày nay, thơ vẫn phát huy tác dụng đó và có lẽ đặc biệt tốt trong việc học… tiếng Anh!
Nghỉ hè rồi, các bậc cha mẹ, ông bà nên cho các cháu học tiếng Anh để đổi gió sau những ngày học tập căng thẳng, vì đây là ngôn ngữ rất cần thiết khi các cháu trưởng thành. BlogE sưu tầm và đăng những bài thơ nửa Anh nửa Việt phục vụ học ngoại ngữ kiểu dân dã. Hi vọng bằng vần điệu của thơ, các cháu sẽ dễ dàng học thuộc các từ vựng cơ bản của tiếng Anh. (BBT)

BÀI THỨ NHẤT

SKY trời, EARTH đất, CLOUD mây
RAIN mưa WIND gió, DAY ngày NIGHT đêm
HIGH cao HARD cứng SOFT mềm
REDUCE giảm bớt, ADD thêm, HI chào.

30 tháng 6, 2013

NHỮNG DÒNG TÂM SỰ CỦA MAI HƯƠNG

Trước khi là cô giáo thành phố, Mai Hương em đã có một thời gian dài là cô giáo trường làng. Và MH nghĩ rằng, trong cách nghĩ và cách xử thế của mình, mãi mãi MH sẽ chỉ là một cô giáo trường làng mà thôi: Không muốn mở mấy “ca” dạy tại nhà trong một ngày, không có “kĩ năng” xé “phong bì” … Ở quê của MH, rất nhiều gia đình học sinh phải nhặt từng đồng bạc lẻ góp lại để đóng học phí cho con.
Hôm trước khi được anh NXH tặng sách, đọc triuyện “Trận mưa”, MH càng có nhiều suy ngẫm về sự khác biệt giữa một cô giáo nhà quê với một cô giáo thành phố …
Chắc bởi sự khác biệt nhau quá lớn như thế, nên có lẽ không mấy cô giáo thành phố có thời gian để nghĩ vớ vẩn như MH trong bài tản văn sau đây. Bài văn này em viết đã lâu. Hôm nay, em muốn chia sẻ trên blog E cùng mọi người. Đã rất nhiều người bàn về những cái không ra gì của ngành Giáo dục: Nào là lý thuyết hàn lâm, giáo điều; nào là học đòi không phải lối; nào là bệnh thành tích; nào là thương mại hoá … Với tầm nhìn hạn hẹp của một cô giáo trường làng, em không dám luận những điều lớn lao ấy. Chỉ là một chút tâm tư mong mọi người đồng cảm mà thôi.
(Mai Hương)

Thơ tình tháng Sáu (bài 5)

Một lần, sau giờ ăn trưa, mấy anh em cùng cơ quan ngồi nói chuyện vui về giác quan thứ sáu. Một bạn nam tâm sự rằng, không hiểu sao dạo này bạn ấy hay mơ về người yêu cũ, mặc dù hai người chia tay đã lâu và mỗi người đều có một gia đình riêng hạnh phúc. Không biết có điều gì xảy ra với cô gái đó không? Rồi, bỗng nhiên cô Trưởng phòng Tổng hợp đề nghị tôi viết một bài thơ tôn vinh mối tình đầu mà ai cũng lưu luyến mãi trong đời, trên cơ sở câu chuyện của bạn nam kia. Nếu bài thơ được nhiều người yêu thích, Phòng Tổng hợp sẽ chiêu đãi cả Vụ một chầu bia mệt nghỉ. Tháng sáu tôi đã nhận 4 hợp đồng rồi, hơn nữa, thơ không phải lúc nào cũng có thể “đẻ” ra được nếu không có cảm hứng. May mà tôi có một bài thơ viết từ mấy chục năm trước, hôm nay giới thiệu với các bạn.