17 tháng 8, 2013

Chuyên mục kinh tế: Chớ hiểu lầm về tăng trưởng GDP

Khái niệm tăng trưởng GDP được xuất hiện với tần suất khá cao trên mặt báo. Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2% đã lấy làm mừng, kinh tế Pháp tăng trưởng âm mà dân Tây vẫn đi nghỉ hè nhiều đến mức kẹt xe kéo dài 800km trên xa lộ. Kinh tế Nhật thì suy thoái đã 20 năm nay nhưng lại là nguồn ODA lớn nhất cho VN. Trong khi đó, tăng trưởng 5% làm nhiều người lo ngại và đặc biệt kinh tế Trung quốc tăng trưởng ở mức 7% đã bị xem là hạ cánh nặng nề.

16 tháng 8, 2013

Nghe giọt thu rơi

Nhà thơ Thuỳ Loan (Cù Thị Loan) quê Đan Phượng - Hà Nội, nguyên là cán bộ ngành dược nghỉ hưu trước tuổi, hiện là hôi viên Câu lạc bộ thơ xứ Đoài, Thi Đàn Thứ Bảy, Câu lạc bộ thơ Tràng An. Từ năm 2010 đến nay chị đã xuất bản 3 tập thơ. Chị gặp và tặng tôi tập thơ "Nghe giọt thu rơi" vừa xuất bản năm 2013. Nhà thơ Hữu Thỉnh  coi chị là "Thủ quân" về Thơ của Lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du Khoá VII do Hội nhà văn tổ chức. Được sự đồng ý của chị, BBT xin trân trọng giới thiệu với đọc giả BlogE một bài thơ trong Tập "Nghe giọt thu rơi" của Nữ sĩ Thuỳ Loan.

15 tháng 8, 2013

Mừng sinh nhật Vũ Đình Tiến

Hôm nay sinh nhật Vũ Đình Tiến, cựu thiếu úy quân y, chuyên gia kinh tế - khai thác mỏ đang có mặt trên công trường  xây dựng nhà máy xi măng tại Thừa Thiên - Huế. Ban Biên tập thành thật xin lỗi Vũ Đình Tiến và bạn đọc blogE về thông báo chậm trễ này. Lý do là cả tuần nay nhà văn Nguyễn Xuân Hưng bận đi quay phim, còn nhà thơ Ngô Công Thành thì bận tham dự hội thảo khoa học về Ngưu lang và Chức nữ cả ngày hôm nay.
Chắc bạn đọc còn nhớ bài thơ Bên dòng sông Tranh đăng trên BlogE tháng 12 năm ngoái (xem TẠI ĐÂY). Tác giả bài thơ - Vũ Đình Tiến - đã được nữ đọc giả N22 gọi là lãng tử Yến Thanh của lớp E.

14 tháng 8, 2013

(16+) VỀ HAI “CÁI ẤY” VÀ “CHUYỆN ẤY” TRONG CA DAO, TỤC NGỮ

Mạc Thực Thái Doãn Chất
        Mạc Thực Thái Doãn Chất là giáo viên văn, hưu trí ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.  Ông là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, hội viên Hội VHNT Nghệ An. Ông viết nhiều thể loại và khá nổi tiếng với dòng thơ châm biếm. Tuy nhiên, ông cũng là người nghiên cứu về văn hóa dân gian, với cái nhìn rất tươi tắn, sâu sắc về nhiều vấn đề tưởng rất đời thường. Bài viết mang tính nghiên cứu này của Ông đã được phổ biến trên mạng internet. BlogE xin giới thiệu bài viết rất đặc sắc, nhưng cũng đầy “tế nhị” này với bạn đọc (BBT).

Thượng tướng Chu Văn Tấn

Đã từng có một thời gian dài gắn bó với Thái Nguyên, nhưng những gì tôi biết về Thượng tướng Chu Văn Tấn thật ít ỏi. Mấy mươi năm qua, những thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của vị thủ lĩnh Đội Cứu quốc quân 2, người Bí thư Khu ủy Việt Bắc năm xưa dường như bị bao phủ trong màn sương hư hư thực thực. Vì thế, đọc được bài viết này trên bee.net của tác giả TRẦN KIẾN QUỐC, tôi không thể không post lên blogE để các bạn độc giả biết thêm một số tư liệu về ông, một nhân vật đặc biệt của lịch sử quân sự  và đất nước Việt Nam thế kỷ 20 (BBT)

13 tháng 8, 2013

Tâm sự với Ngưu Lang

Hôm nay, theo lịch mặt trăng, chính là ngày vợ chồng Ngâu gặp nhau. Tôi có mấy lời muốn trao đổi với Chàng Ngưu ở trên trời và các chàng Ngưu ở chốn trần gian. Những lời tâm sự này thể hiện quan điểm riêng, Các bạn có thể tự do bày tỏ ý kiến phản đối hoặc ủng hộ. (NCT)

TÂM SỰ VỚI NGƯU LANG

Ngưu Lang ơi
Hỡi Ngưu lang!
Chăn trâu mà dám với nàng tiên xinh
Thế nên chuốc lấy tội tình
Vợ về tiên giới, một mình nuôi con.