26 tháng 1, 2013

Ngôn ngữ thời @

(bài 1)

Chúng ta đã trên 50, gần 60, chứng kiến sự du nhập và biến đổi ngôn ngữ hàng ngày, có nhiều điều hay và cũng nhiều lẽ dở. Nhưng suy cho cũng, ngôn ngữ, nói đúng hơn là sinh ngữ, gắn liền với đời sống, nó cũng phải biến đổi cùng với đời sống. Hãy giở báo chí hồi đầu thế kỷ 20, cho đến trước 1945, thì thấy ngôn ngữ bình dân đã biến đổi như thế nào. Có nhiều từ mất đi, mà nhiều từ phát sinh. Ví dụ: trước đây, người ta nói “giời” chứ không phải “trời”, “giăng” chứ không phải “trăng”, “nhời” chứ không phải “lời”... Còn những trạng từ, thán từ thì biến đổi càng nhiều nữa. Một bài, khi LPT nói về gia đình, tôi “tát nước theo mưa”, bàn về trước đây gọi vợ, chồng là “nhà”, thì nay đa số gọi là “ông/bà xã”… vân vân.
Bài này, tôi tạm liệt kê một danh sách những từ mới của thế hệ trẻ bây giờ nói với nhau, có từ có xuất xứ, có từ không. Các bạn nếu góp ý thêm thì tốt quá. Chúng ta sống với thế hệ trẻ, họ là tương lai, nhưng đôi khi không hiểu họ nói gì thì cũng gay go. Mở ngoặc là bài này chỉ mới tính ngôn ngữ đời sống một cách nghiêm trang, còn loại ngôn ngữ chát, hay tục tĩu thì nói sau.

25 tháng 1, 2013

Đại sứ Nguyễn An Duy trình quốc thư tại Panama và Costa Rica

Sau đây là 2 bản tin của TTXVN và VOV về hoạt động của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Nguyễn An Duy tại Panama và Costa Rica

Alan Phan nói về hứng thú làm ăn

Vì đã kêu gọi viết bài về kinh tế, chính trị nên tôi xin coppy bài viết của tiến sỹ Alan Phan để mọi người xem và thảo luận nhé (QH)
HỨNG THÚ LÀM ĂN
Có lẽ các bạn trẻ Việt không hứng thú nhiều đến chuyện làm ăn như chúng ta đã lầm tưởng?
Cuối tuần qua, tôi được mời đến Đại Học Ngân Hàng ở Thủ Đức để tản mạn cùng các bạn sinh viên trẻ về cơ hội khởi nghiệp trong năm Thìn mà nhiều kinh tế gia thế giới dự đoán là năm của biến động và suy thoái. Nhóm tổ chức hội thảo gồm 6 đại học liên đới có tổng cộng 45 ngàn sinh viên. Chỉ khoảng 100 người hiện diện, dù sáng thứ Bảy 19/11 là một ngày đẹp trời. Tôi nhớ buổi nói chuyện, cũng miễn phí và cùng đề tài, ở đại học Fudan, Thượng Hải 10 năm về trước. Có đến hơn 2,000 sinh viên chen nhau trong mưa, ban tổ chức phải dời địa diểm đến nơi lớn hơn.

Mừng sinh nhật vợ yêu

Hôm nay là ngày sinh nhật vợ mình. Mọi năm chưa có blog nên chẳng có cơ hội để khoe sự biết ơn của mình với người vợ thảo hiền, hết lòng vì chồng con. Năm nay, mình đã lên một chương trình mừng sinh nhật vợ thật hoành tráng. Sáng sớm mình đọc bài thơ mới viết cho vợ nghe, làm cho nàng thăng hoa về tâm hồn. Tối đi làm về mấy bố con tổ chức tiệc chiêu đãi mẹ. Đêm mình sẽ đóng vai người chồng hiệp sỹ giúp vợ thăng hoa về thể xác và sớm mai khi thức dậy, mình sẽ dùng cây bút riêng của mình viết tiếp vào lòng vợ câu thơ: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Mình sẽ tặng vợ ít “lá thơm” trong phong bì để nàng đi make up, còn việc tặng hoa thì nhường lại cho những người đàn ông khác có cảm tình với vợ mình. Chương trình mừng sinh nhật vợ như thế ở lứa tuổi U60 đã đủ lãng mạn chưa nhỉ?Bây giờ mời các bạn thưởng thức bài thơ mình đọc tặng vợ sáng nay và đừng quên gửi lời chúc mừng tới vợ mình nhé (NCT).

24 tháng 1, 2013

Mỗi tuần 1 tin lạ: Ảnh nghệ thuật của Ruth Bernhard

Bà là nghệ sĩ nhiếp ảnh Đức, sinh tại Berlin năm 1905, học tại trường nghệ thuật Berlin năm 1925, đến năm 1927 chuyển đến sống ở New Yord
Bà là người đi tiên phong chụp ảnh nghệ thuật khỏa thân, thời mà chuyện này rất cấm kị
Xin xem Tại đây: Trang mỗi tuần một chuyện lạ

100 năm trong 10 phút

Một video khá thú vị, gói gọn sự kiện của 100 năm thế kỷ 20 vào 10 phút.
Xin xem TẠI ĐÂY

Phân tích số liệu, một phút phê và tự phê

Hôm nay, tôi với tư cách quản trị viên, đã làm việc phê và tự phê liên quan đến blog. Đây không phải hưởng ứng nghị quyết trung ương 04, mà chỉ là kiểm kê tình hình một tý.

23 tháng 1, 2013

Bản lưu bút cuối cùng LPT đăng trên blog E

Thời gian gần đây, tôi thấy mối quan tâm của các bạn đến kỷ vật ngày xưa hình như đã nhạt đi nhiều, nên tôi quyết định đây là lần cuối cùng LPT đăng kỷ vật lưu bút trên blog 8e9e10e. Chọn bản nào đây nhỉ? tôi phân vân quá. Cuối cùng tôi chọn bản của Đỗ Văn Tá, người ngồi cạnh tôi trong những ngày đi học ở cấp 3 thị xã Hưng Yên. 

Kỳ họp lớp năm 2010 tôi gặp Tá, chưa kịp nói chuyện được nhiều Tá đã từ biệt ra về vì lý do công việc. May mà Ban Liên lạc gửi cho đĩa hình quay lại cuộc gặp mặt mới được nghe thêm những lời tâm sự của Tá. Lời tâm sự rất tình cảm nhưng giống với lời của một cán bộ tuyên giáo huyện ủy quá. Kỳ họp kỷ niệm 40 năm lớp 8e tôi cố thu xếp thời gian bay ra Hà Nội, hy vọng gặp được Tá để tâm sự lâu hơn, nhưng tiếc rằng Tá lại bận. Tôi nghĩ bạn mình đang giữ trọng trách quan trọng lắm nên cũng thông cảm với bạn và chờ lần họp lớp sau vậy. Nét chữ của Tá 38 năm về trước đã thể hiện là một con người có trước có sau, nhưng bao giờ cũng đặt công việc chung lên trên hết. Chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trên con đường công danh của mình. (LPT)
 

Gặp Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lương Bách tại Băng Cốc

Năm ngoái, tôi có công việc đi Băng Cốc, Thái Lan, nên hẹn Bách sẽ gặp ở đó. Việc rất đơn giản, tôi mang phim (âm bản) sang Băng Cốc tráng in thành các bản phim để chiếu rạp (dương bản). Do phim có bản âm thanh dolby nên tại Việt Nam không làm được, vì vướng vấn đề kỹ thuật và bản quyền.
Tôi điện thoại cho Bách biết là tôi sẽ đến Công ty Technicalor ở Bang Cốc, khi đó tôi đang lên máy bay ở Nội Bài. Khi đến Bang Cốc, thì xe Công ty đó ra đón, người lái xe nói với tôi: Bạn anh người Thái Lan đã đang đợi ở Công ty rồi. Tôi cứ gật, cứ nghĩ họ nói bạn tôi người Thái Lan tức là người ở Công ty đó. Nhưng khi đến cửa công ty, cô Cherry, người của công ty vẫn liên lạc với tôi, cũng nói y như vậy. Cô Cherry nói thêm: Ông Bec đợi… Tôi vỡ lẽ: Bec là Bách, mọi người ở Công ty Technicalor đều nhầm Bách là người Thái Lan.

22 tháng 1, 2013

Đêm trăng Mường Lò (thơ Vũ Kim Hào)

Vũ Kim hào vừa gửi cho Ban Biên tập blog 8e9e10e bài thơ anh viết cách đây hơn 5 năm. Để bạn đọc hiểu rõ hơn tâm tình của tác giả qua bài thơ này, chúng tôi xin giới thiệu sơ lược địa danh đã làm rung động tâm hồn thi sĩ VKH. 
Ai đã từng đến Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ), một vùng đất phì nhiêu, trù phú của vùng Tây Bắc, hẳn không thể không ngất ngây trước cánh đồng bằng phẳng, thẳng cánh cò bay rộng thứ hai khu vực Tây Bắc, nổi tiếng với “gạo trắng, nước trong”, với đặc sản chè tuyến Shan cổ thụ, với hương thơm nồng nàn của nếp Tan Tú Lệ. Với những thửa ruộng bậc thang mượt mà, óng ả trong nắng, trải tới chân núi xa, Mường Lò xứng với câu ca: “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” nổi tiếng từ lâu. Trong số bốn thung lũng lớn nổi tiếng vì phong cảnh đẹp và khí hậu trong lành ở vùng Tây Bắc, thì cánh đồng Mường Lò được xếp thứ hai sau Mường Thanh (tỉnh Điện Biên) và đứng trên Mường Than (Than Uyên, Lai Châu) và Mường Tấc (Phù Yên, Sơn La). Mường Lò hiện nay gồm thị xã Nghĩa Lộ và một số xã thuộc huyện Văn Chấn. Từ trên cao nhìn xuống, cánh đồng Mường Lò như một cái chảo lớn, xung quanh là những triền núi quanh năm mây phủ. Vào mùa xuân, sương mù càng đậm đặc hơn.

21 tháng 1, 2013

Anh đừng nhìn em - (N22)

N22 em khi bình ĐOM ĐÓM của anh NXH, đã có một ước mong thay cho lời kết: “Nhưng có lẽ anh phải đền cho những giọt nước mắt của tôi một bài thơ khác nữa cũng hay như ĐOM ĐÓM”. Từ ấy đến nay, em không thấy anh XH nói gì về việc đó. Mấy hôm rồi, nghe anh kể “vĩ thanh” của ĐOM ĐÓM, nhưng không thấy anh nói có phải đó là bài thơ anh “đền” cho “ những giọt nước mắt” của em hay không? Thì em cũng cứ “vơ vào” cho là như vậy.
Bài thơ anh làm cho bạn anh, nói hộ nỗi lòng bạn anh, chứ không phải tặng N22. Không sao đâu ạ. Em đã cho rằng, nhận được thơ tặng từ anh XH như anh NCT (Hoặc là “đáp lễ” như anh VĐT) là cả một niềm mơ ước đối với em. Anh kể “vĩ thanh” của ĐOM ĐÓM thì cũng là anh đã nhớ rằng em rất yêu ĐOM ĐÓM rồi. Và không phải vì “Thực và ảo” không phải thơ tặng em mà em không bình nó. Em đã say mê ĐOM ĐÓM đến thế, thì khó có thể yêu “vĩ thanh“ của ĐOM ĐÓM đến vậy. Nên hôm nay em chỉ “nói chuyện” xung quanh “Thực và ảo” chứ không bình thơ.

20 tháng 1, 2013

Bài thơ đáp lễ N22

Không hiểu sao Huế đối với tôi lại gần gũi đến thế. Huế đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm về tình yêu và cuộc sống. Khi xa Huế thì nhớ Huế cồn cào, mơ được nghe nhạc Trịnh trong lúc  nhìn thành phố mưa rơi. Lần này, tạm biệt các bạn vào Huế công tác một thời gian, tôi có viết một bài thơ về Huế, định bụng khi trở về Hà Nội sẽ gọt rũa cẩn thận để gửi đăng blog. Đêm qua, được N22 ưu ái bình cho bài thơ BÊN DÒNG SỐNG TRANH, tôi thấy xúc động vô cùng và quyết định đăng bài thơ này lên blog 8e thay lời cảm ơn gửi tới N22, mong lại được đọc lời nhận xét của em. Nhờ NCT dán cho một bức ảnh về Huế  hay ảnh một cô gái Huế để hấp dẫn độc giả nhé. (VĐT)