16 tháng 2, 2013

Nhớ lại ngày 17/2/1979.

 Ngày 17/2/1979 là ngày mà Trung Quốc đánh Việt Nam, trong cuộc đời mỗi người thế hệ chúng ta, có lẽ ngày 17/2/1979 là ngày rung động nhất, bị đánh một cú độc ác, lớn lao nhất vào nhận thức của mỗi người. So với cú rung động 30/4, tôi cho rằng, 17/2 còn sâu sắc hơn. 30/4, cũng không ngờ là có ngày thắng lợi, ngày mà mình ở phe thắng trận, các tuyên truyền biến thành sự thật, điều mà nửa nước xa xôi hiện ra ở bài học lịch sử từ thời Trịnh –Nguyễn lại nhập về. Còn 17/2 lại là cú sốc khác. Bởi vì, qua các bài học lịch sử 2000 năm, quân xâm lược Trung Quốc là bóng ma quá khứ, rồi khi chúng tôi lớn lên, thấy Trung Quốc là nước anh em cộng sản “núi liền núi, sông liền sông”, mà đùng một cái, người anh em chúng ta nhập vào bóng ma xâm lược.
Ngày 17/2/1979, các bạn đang ở đâu, làm gì? Tôi thì đang ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và tham gia vào mấy biến cố mà bây giờ tôi vẫn nhớ, không thể nào quên.

15 tháng 2, 2013

Chúc mừng Kỷ niệm ngày cưới lần thứ 18 của Trần Hồng Kỳ và phu nhân

Được biết, ngày 15/2 cách đây 18 năm, Trần Hồng Kỳ đã tổ chức lễ cưới đương kim phu nhân. Đây là lễ cưới gần như sau cùng của lớp E. Có lẽ THK kén quá, sau nhiều cuộc tình tìm kiếm, cũng có thể có 1 giả thuyết là THK hầu như suýt ê sắc. Tất cả những câu chuyện ấy giờ chỉ là mầu sắc vui tô đậm cuộc sống gia đình hạnh phúc đã bắt đầu 18 năm trước đây.
Xin chúc mừng THK và phu nhân cùng với các công chúa nhỏ.
Giá như THK gửi cho blog tấm ảnh ngày cưới thì hay quá.

Hoa vườn em

Nhân ngày Valentin mới qua 1 ngày, tôi post bài thơ này, trong sổ tay ghi 1987, nay sửa lại mấy chỗ cho hợp thời. 

Hoa vườn em.

Sáng ra vườn em bông hoa hé nở
Cánh còn e ấp ngẩn ngơ ngơ
Hương đêm sương đọng trong văn vắt
Lan tỏa vây anh thơm lâng lâng

Mặt trời nhu nhú sau khe núi
Ánh ngày ngập ngừng như trong mơ
Hoa bên anh mặt trời riêng bé nhỏ
Bao lâu nay anh mới biết bây giờ...

Có phải trinh nguyên toàn vũ trụ
Thu vào vừa đủ chỗ vườn em
Có phải duyên tình không hề cũ
Cho hoa em nở mỗi bình minh...
1987-2013

Đại sứ Nguyễn An Duy trình quốc thư và gặp gỡ đại diện Việt kiều tại Panama và Costa Rica nhân dịp đầu Xuân

Nhân dịp đầu năm Âm lịch Việt Nam, Đại sứ Nguyễn An Duy đã gặp mặt cộng đồng Việt kiều tại Panama và Costa Rica. Cùng dịp này, An Duy gửi ảnh trình quốc thư và gặp tổng thống Panama và CostaRica. Blog E chúc mừng Nguyễn An Duy, chúc sứ mạng ngoại giao thành công

Với tổng thống Panama

14 tháng 2, 2013

Thơ tặng các cặp tình nhân già


Tháng 5 năm 2007, tôi đươc sang Real Madrid (Tây Ban Nha) dự hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Ban Tổ chức gửi vé máy bay cho tôi qua thư điện  tử theo yêu cầu về thời gian đi và về của tôi. Vì Tây mua vé nên tôi được ngồi vé hạng thương gia, có thể duỗi ghế ra nằm ngủ và được phục vụ chu đáo trong suốt hành trình bay 16 tiếng Hà Nội - thành phố HCM – Paris – Real Madrid. Đến thành phố HCM tôi và các hành khách hạng thương gia được mời vào phòng chờ nghỉ ngơi vì máy bay Vietnam Airlines bị chậm 2 tiếng. Trong phòng chờ tôi thấy một đôi tình nhân già, tóc bạc trắng, cứ quấn lấy nhau. Họ hôn nhau say đắm và nói với nhau những lời thật âu yếm. Tôi thầm nghĩ, sao đôi vợ chồng già này yêu nhau ghê thế? (NCT)

13 tháng 2, 2013

Thiếp chúc mừng năm mới

Giới thiệu: Bạn Trương Chánh Hà gửi email cho tôi, nhờ đưa lên blog thiếp chúc mừng này. Tôi chắc các bạn khác cũng sẽ rất vui mừng vì bạn Hà đã có nhã ý. Nguyên bản là file *.doc, tôi chuyển thành file ảnh Jpg (Tôi chỉ mạn phép chữa từ "vinh hoa" thành "vinh quang" cho hợp vần) (NXH)

12 tháng 2, 2013

Xõa thành phố Cảng

(NXH)
Ngày Tết đi chơi chứ đi đâu, nhưng mà đó cũng là “xõa”. Thôi bắt chước bọn “tin” nên nói thế.
1.     1
Mồng Một đưa cả nhà về Hải Phòng. Đường Năm mật độ xe taxi nhiều, có lúc thấy phía trước, phía sau mình đều taxi cả. Chợt nghĩ mình cũng chả khác chó gì thằng taxi. Chúng nó có niềm vui lượm tiền, mình có niềm vui lượm sự thỏa mãn phục vụ vợ và các con.
Đường đi ngày Tết, tuy không có xe tải, nhưng lại có đám tiểu yêu đi xe máy, đèo 3 đèo 4, tóc tai cứ xõa xượi theo gió, không thèm đội mũ bảo hiểm. Dân Việt mình thế đấy. Coi như ngày Tết thì mọi thứ đều phá luật. Công an nghỉ, hình như cho tháo khoán, cho nên cánh trẻ ranh đi xe vào đường ngược chiều, không đội mũ là thường. Mình cũng thả ga chạy thoải mái vậy...


BÀI 5: KHÁM PHÁ CÔNG VIÊN TÌNH YÊU JEJU (16+)


Đảo Jeju nằm ở miền Nam Hàn Quốc, là nơi có khí hậu ấm áp, bãi biển xanh nắng chan hòa và thường xuyên được chọn làm địa điểm trăng mật cho lứa đôi. 

Đến với công viên Jeju, tất cả những ranh giới đều bị phã vỡ. Ở nơi này, du khách có thể chiêm ngắm những hình ảnh hoàn toàn tự nhiên của những bức tượng: từ những thiếu nữ khỏa thân đang đắm chìm trong men say tình yêu tới những bức tượng mô phỏng tư thế phòng the của các cặp đôi đều được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.

BÀI 4:NGÔI NHÀ CỦA KHO BÁU BÍ MẬT Ở NHẬT (16+)

Ở chính đất nước của những quy tắc xã hội nghiêm cẩn, vẫn tồn tại những bảo tàng sex khiến ai cũng phải "sốc".Bảo tàng sex ở Nhật Bản thường được gọi là Hihokan, trong tiếng Nhật nghĩa là “Ngôi nhà của kho báu bí mật”. Những bảo tàng này thường được xây dựng gần các Onsen – khu suối tắm khoáng ở các thị trấn Atami, Sapporo, Beppu… Các bảo tàng sex không phải là cái gì quá hiếm hoi trên thế giới. Chúng mọc lên ở Ấn Độ, Hàn Quốc, Hà Lan…, nhưng có lẽ chỉ có ở Nhật Bản, các Hihokan mới được tung hô với lịch sử lâu đời của sex đến thế. 

Hầu hết các Hihokan ở Nhật đều do tư nhân mở ra, và mỗi nơi lại được xây dựng và thiết kế theo một phong cách khác nhau, tùy theo sở thích của người chủ sở hữu. Đặc biệt, chỉ có ở Nhật Bản, mới tồn tại một bảo tàng có khu riêng dành cho sex động vật, nơi sở hữu hàng trăm tượng thú vật đóng băng trong tư thế hoan lạc: Bảo tàng Beppu.

BÀI 3: BẢO TÀNG SEX ĐƯƠNG ĐẠI TẠI NEW YORK (16+)

Nước Mỹ nổi tiếng vì sự tự do tình dục. Thanh niên tán tỉnh nhau công khai ở các quán bar và tất nhiên là không thể thiếu một bảo tàng sex ở nơi này.
Bảo tàng sex nằm ở thành phố New York hoa lệ, được thành lập năm 2002, với mục đích lưu giữ các hiện vật liên quan tới lịch sử, sự phá triển và ý nghĩa văn hóa của tình dục.


Ngày nay, bảo tàng sex ở New York, thường được gọi là MoSex (Museum of sex) đã trở thành một trong những điểm du lịch hút khách nhất New York với những bộ sưu tập nổi bật là các tác phẩm đương đại về sex.


BÀI 2: KHÁM PHÁ 6000 NĂM TÌNH DỤC TRUNG HOA (16+)

Bảo tàng Văn hóa tình dục cổ đại Trung Hoa một thời nằm ở trung tâm thành phố Thượng Hải. Bảo tàng bắt đầu mở cửa vào năm 1999, đã thu hút hàng triệu khách du lịch đến thăm. Từ năm 2004, bảo tàng được chuyển về Đồng Lí, một thị trấn nhỏ bên bờ Thái Hồ. Đến thăm bảo tàng này bạn sẽ có cơ hội khám phá nghệ thuật yêu của người Trung Hoa qua 6000 năm lịch sử của họ.




BÀI 1: Ngày lễ tình nhân cùng tìm hiểu nghệ thuật yêu qua bảo tàng sex (16+)

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân (Valentine's day). Ở lứa tuổi U60, chúng ta phải làm gì để duy trì được tình yêu của mình mãi lãng mạn, mãi bay bổng như 30 năm về trước? Sex có phải là đỉnh của nghệ thuật yêu? Quan hệ giữa tình yêu và tình dục thế nào? Người cổ đại và người văn minh có điểm gì khác nhau khi yêu?...Tất cả các câu hỏi đó sẽ được trả lời sau khi bạn cùng chúng tôi đi thăm các bảo tàng sex và công viên tình yêu nổi tiếng trên thế giới. Ngày lễ tình nhân năm nay đến đúng vào dịp tết cổ truyền của dân tộc, có thời gian nghỉ khá dài. Để giúp các bạn hâm nóng lại tình yêu của mình, blog 8e9e10e xin đăng tải một chùm 5 bài giới thiệu về các bảo tàng sex nổi tiếng nhất ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ qua những tài liệu chúng tôi  thu thập được (NCT)

11 tháng 2, 2013

Xin gửi lời chúc Tết các bạn

Chúc bạn Lớp E trên cả nước
Năm mới có thêm lộc phước nhiều
Dồi dào sức khỏe và thành đạt
Gia đình hạnh phúc mãi ấm no.

                                   PNM

10 tháng 2, 2013

Khai bút mồng 1 Tết

Mọi năm chả để ý khai bút khai biếc gì. Vốn cái nghề viết lách nó vận vào mình, nên mình cho nó là thường thôi. Năm nay vì có blog lớp E nên cũng rầy rà gọi là "khai bút" tý chút. Các bạn nếu "khai" thì cùng khai vào comment, he he. (NXH)

Mồng Một Tết

Hương thơm đầy nhà, hoa thì năm ngoái
Lửa khói bây giờ, chân đèn của ngày xưa
Em chung thủy yêu ta
        như buổi đầu
                  chưa nguôi cũ
Nào hay ta muối sương thêm từng sợi trên đầu?...
10/2/2013 (Mồng Một Tết Quý Tỵ)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Quý Tỵ xuân về thêm tuổi mới
Blog E kết nối bạn bè
Nhận chúc mừng từ bạn phương xa
Hiểu lòng người ngóng trông vời vợi.

Xuân đã đến dẫu chẳng như mong đợi
Vẫn xinh tươi rạng rỡ sắc hoa đào,
Chẳng nên thơ mà tình cứ dạt dào!
Ta sống lại tuổi mười lăm mười tám.