15 tháng 2, 2014

Ngày thơ Việt Nam 2014 và Bài thơ viết trên Đảo Lý Sơn

          Trần Đông Phong

Trưa nay cùng mấy anh em trong Cơ quan đi ăn trưa, gửi xe ở 65 Văn  Miếu, vào Quốc Tử Giám vãn cảnh. Vào đến nơi mới biết hôm nay ở đây tổ chức Hội thơ nhân Ngày thơ Việt Nam 14-2-2014 với chủ đề Từ Điện Biên tới Hoàng Sa – Trường Sa.

14 tháng 2, 2014

Thơ tình tháng hai (1)

Mặc dù bị nhiều người phản đối, tình yêu công sở vẫn phát triển lan rộng và đang trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Nhân dịp ngày lễ tình nhân, một số đồng nghiệp muốn tôi lên tiếng về chuyện này bằng một bài thơ. Khó cho tôi quá, những người bình thường như chúng ta, mấy ai tránh được tầm ngắm của thần ái tình?

THƠ VIẾT ĐÊM VALENTINE

Chỉ  tại chúng mình phải lòng nhau
Em hóa dòng sông đời cuộn chảy
Nhấn chìm tôi
Lũ tràn bờ bãi
Để phù sa lắng đọng dại khờ.

13 tháng 2, 2014

Ngày Valentine hãy ngắm những trái tim tự nhiên

Hình ảnh trái tim từ lâu đã trở thành biểu tượng lãng mạn của tình yêu. Có lẽ từ hàng triệu năm trước, thiên nhiên cũng đã lựa chọn biểu tượng này cho sự tồn tại của mình rồi. Nhân ngày Lễ tình nhân (14/2) mời các bạn cùng ngắm những trái tim lãng mạn đến tuyệt vời của thiên nhiên được các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới ghi lại. (BBT)

Bầy ong đậu thành hình trái tim.
Bầy ong đậu thành hình trái tim.

12 tháng 2, 2014

Bài viết thứ 2 về Đất Mũi Cà Mau (Niên niên cựu thổ tác tân châu)

Trần Đông Phong

Thứ bảy, mùng 8 Tết Giáp Ngọ là ngày đi làm bù. Đến cơ quan như bình thường. Buổi trưa đi thăm đền Gióng ở Sóc Sơn. Về Thánh Gióng và Ngựa sắt mình đã có bài riêng.

Về lại cơ quan lướt qua mấy trang Web chợt thấy trên báo Tiền Phong điện tử đăng bài Giữ rừng nơi chân sóng: Dữ dội và hùng tráng, (http://www.tienphong.vn/xa-hoi/giu-rung-noi-chan-song-du-doi-va-hung-trang-676066.tpo) có nội dung về việc Đất Mũi Cà Mau được bồi đắp hàng năm do phù sa sông Cửu Long mang đến và rừng cây ven biển giữ lại và phát triển. Nội dung này rất gần với hai bài thơ về Đất Mũi Cà Mau đăng trong cuốn Cảm Diêm thần (NXB VHTT, 2013) đã tặng một số bạn đọc của BlogE.

Tin lạ cho ngày Lễ tình nhân

TRÒ CHƠI QUÊN THÂN VÌ PHỤ NỮ CHỈ CÓ Ở NHẬT

Vì sao nước Nhật cổ kính với truyền thống của Người Á Đông trọng lễ giáo lại có thể sản sinh ra một nền công nghiệp tình dục phát triển có thể nói là quá sức tưởng tượng như thế?
Phim ảnh 'đồi truỵ' (theo ngôn ngữ Việt của chúng ta) được tự do tưởng tượng thái quá đến người xem cũng không thể tưởng tượng nổi nội dung của nó.

11 tháng 2, 2014

Ghi chép trên những vỉa hè (2)

Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo lần 1 thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 171/2013 - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 - để lấy ý kiến người dân.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc cho phép tổ chức, cá nhân vi phạm có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người ra quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt. Việc quản lý, sử dụng biên lai thu tiền phạt thực hiện theo quy định tại chương 3 của Thông tư 153/2013 do Bộ Tài chính ban hành - quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Một thành viên ban soạn thảo cho biết việc yêu cầu bắt buộc nộp phạt qua Kho bạc Nhà nước thời gian qua có một số bất cập. Vì người vi phạm không được nộp phạt tại chỗ nên CSGT chỉ được lập biên bản, tạm giữ giấy tờ và chờ họ nộp tại kho bạc rồi mới giải quyết các thủ tục liên quan. Nhân dịp này, BBT xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của Cộng tác viên Hải Yến liên quan đến chuyện nộp phạt vi phạm giao thông.

10 tháng 2, 2014

NGẪU HỨNG XUÂN GIÁP NGỌ

Ngô Công Thành
 
Tôi nhìn thấy nàng Xuân xinh đẹp
Cưỡi trên lưng ngựa trắng phi nhanh
Vẫy chiếc khăn mây nàng hoá phép
Muôn sắc màu rực rỡ trần gian.

Xuân đánh thức chồi xanh lộc biếc
Đời cỗi cằn bừng dậy sinh sôi
Tiếng ngựa hí hoà trong tiếng nhạc
Bản tình ca cuộc sống yên vui...

9 tháng 2, 2014

Câu đối hay về sự tích ngựa sắt của Thánh Gióng

Trần Đông Phong

          Quê ngoại tôi là làng Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Họ mẹ tôi có cả một khu ở nghĩa trang làng quy tập mồ mả của các bậc bề trên kể từ cụ tổ đến con tôi là 5 đời. Mẹ tôi cũng để mộ ở đấy và còn có nhà từ đường họ Nguyễn Đặng, ngày giỗ họ hàng năm là rằm tháng Giêng.
Làng Phù Đổng gắn liền với sự tích Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân. Nay còn Đền thờ Thánh Gióng. Hàng năm lễ hội Gióng được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 âm lịch. Lễ hội được tổ chức rất quy mô, đặc sắc và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.