10 tháng 4, 2014

Tiễn bạn (I)

Tuần qua, có buổi tiễn Trần Hồng Kỳ... Lâu lắm rồi, không làm thơ. Nay ông Kỳ đi Mỹ, mai ông Bách lại đi Mã Lai... Đất Thanh Hà quả là đất phát. Vải thiều ngon, người tài cũng nhiều...
Thơ cũng không ra thơ lắm, nhưng là tấm lòng. Đó là luận điệu của kẻ bất tài, luôn miệng bảo "nghệ thuật kém, nhưng đạo đức tốt". 
Sau đây là thơ.


Tiễn bạn (I)
Tặng THK
Tóc đã muối sương đường còn vạn dặm
Tuổi sắp hưu rồi bạn vẫn dấn thân
Mai Tây bán cầu nhà xe thanh thản
Có nhớ mô tô chen phố tan tầm

Tiễn bạn ra đi lòng ta chẳng lặng
Tiễn giấc mơ thời trai trẻ ta từng
Mơ đã ngủ ngày đông Hà Nội
Giờ lại tung trời với cánh bô-ing

Bạn đi đến nước người sao lửa
Có mang tình Chợ Gạo ngày xanh
Ta về với hoàng hôn hoa sữa
Ta còn lang bạt với hồi xưa 
NXH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.