17 tháng 1, 2014

VĨNH BIỆT BÀ NGOẠI

Hoàng Hải là một nhà doanh nghiệp năng động, con trai Thi sĩ Hoàng Văn Huấn. Cha mẹ ở xa không kịp về chịu tang Bà, Hoàng Hải được ủy quyền thay mặt bố đọc bài thơ "Khóc mẹ" tại Lễ truy điệu Bà ở quê nhà Đặng Sơn Đô Lương Nghệ An. Ngay sau lễ an táng Bà ngoại, Anh đã cảm xúc viết những lời thơ vĩnh biệt Bà. BlogE xin trân trọng giới thiệu bài thơ này với bạn đọc. (BBT)

                            BÀ ƠI
Hoàng Hải                 
                            Vĩnh biệt Bà Ngoại kính yêu

Từng vòng dây chậm trôi
Đưa Bà đi, vào trong lòng đất
Con cắn môi nuốt hai hàng nước mắt
Gửi theo khói hương hai tiếng "Chào Bà"
Kể từ đây Bà mãi đi xa
Về bên Ông và về bên tiên tổ
Con sẽ khắc ghi những lời Bà dạy dỗ
Những khoảnh khắc sẻ chia gian khổ cuộc đời.
Nhớ những ngày Bà, cháu đội tơi
Kiếm ít bèo, rau để về chăm lợn
Nhớ những bát miến dong lợn cợn
Mấy cọng cải xoong vì nhà hết gạo rồi.
Cho đến cuối đời, dù đã được thảnh thơi
Bà vẫn vậy, không bao giờ ngơi nghỉ.
Chơi được mấy hôm, Bà lại gọi con năn nỉ
"Cho Bà về... Đây nỏ được mần chi
Bà muốn sang ít bữa với Dì
Cơm nác cho em để hấn còn đi học"
Con không chịu... Bà cười như muốn khóc
"Mẹ mi về Bà sẽ đến ở lâu"
Con ước thêm một lần thật chậm...thật sâu
Hôn vầng trán nhăn nheo và khoé mắt hiền từ ấy.
Bà...Bà ơi... Xin nhận con một lạy
Và cho con xin ghi mãi nụ cười Bà !!!

                          (Đô Lương 16 tháng Chạp năm Quý Tỵ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.