12 tháng 1, 2014

KHÓC MẸ

Mẹ vợ  mình - Cụ Lê Thị Thị đã từ trần hồi 0 giờ 20 ngày 11 tháng 01 năm 2014 (tức ngày 11 tháng Chạp năm Quý Tỵ). Nhà thơ Hoàng Văn Huấn, con rể lớn của Mẹ (Anh đồng hao với mình) đang sống ở Mỹ không về kịp để chịu tang mẹ đã viết bài thơ này và đăng trên Facebook của anh. Mình xin đăng lại trên blogE để các bạn cùng chia sẻ với gia đình mình trong những ngày đau thương này. (NCT)


KHÓC MẸ
Hoàng Văn Huấn

Mẹ ra đi ngày Mười một tháng Giêng
Con xa ngái không kịp về vuốt mắt
Phải nhờ cậy anh em cháu chắt
Con đau lòng, thương mẹ lắm mẹ ơi!

Mới ngày nào mẹ vẫn cười tươi
Con cảm hứng viết bài “Chân dung mẹ”
Giờ mẹ đã đi cùng các dì, các mự
Chiếc lá vàng đã rụng giữa đêm đông.

Xin mẹ cho con bày tỏ lại tấm lòng
Bằng bài thơ trước khi Người tạ thế:
“Phụ mẫu tứ thân chỉ còn mình mẹ
Như chiếc lá vàng sót lại trên cây
Ngoại chín mươi rồi còn tỏ mắt, tinh tai
Vẫn muốn động chân, động tay đỡ đần cháu chắt

Ngoài hai mươi, lấy chồng, chồng đi đánh giặc
Mẹ một mình cày cấy nuôi con
Nuôi mẹ già, chăm việc họ sớm hôm
Lo chắt bóp xây sân hàu, nhà gạch
Mẹ là mẫu người đàn bà được viết nhiều trong sách
Là hiện thân sự chung thủy chờ chồng
Khi nắng tà, bóng xế chiều đông
Mẹ lại bỏ quê đi chăm con, chăm cháu
Nơi phố lạ, người đông, mẹ nhớ quê đau đáu
Thương mấy dì, mấy mự ở trong quê
Cũng có khi con cháu, bảo không nghe
Cũng có khi cơm chẳng lành, canh không ngọt
Mẹ buồn bã ngồi một mình, mẹ khóc
Như con tằm rút ruột nhả tơ

Mẹ thương con nhiều, con biết lắm cơ
Con cũng muốn đón mẹ về chăm sóc
Nhưng mẹ cười nhăn nheo hai khóe mắt
“Hai em đi làm, nhà cửa bỏ bê”
Gần bách niên rồi, mẹ vẫn còn lo
Như cái thủa còn sức dài, vai rộng

Mẹ là thế, người cho ta cuộc sống
Và chăm lo vun xới đời ta
Mẹ muốn trước ta, mẹ chẳng bao giờ già
Và con mẹ vẫn trẻ thơ mãi mãi”

Con vẫn biết quy luật đời là vậy
Sinh tử luân hồi, ai cũng phải tuân theo
Nhưng mẹ ơi! Lòng con quá đớn đau
Khi mất mẹ con lấy gì nương tựa?
Kể từ nay, mẹ không còn nữa
Con thành trẻ mồ côi dù đã bạc đầu
Anh em con giờ quy tụ nơi đâu
Như bên mẹ khi mẹ còn mạnh khỏe?

Ôi thôi thôi ! Mẹ ơi ! mẹ ! mẹ !
Nơi suối vàng, mẹ yên giấc, ngàn thu!
(Westminster 11-1-2014)


2 nhận xét:

  1. Nặc danh09:47 12/1/14

    Sinh, tử ... ai cũng một lần phải trải
    Cụ hãy mỉm cười vì có rể hiền ngoan.
    (Mai Hương)

    Trả lờiXóa
  2. Thì ra cụ Thị có tới hai con rể là thi sĩ.Hẳn cụ an lòng lắm lúc ra đi.Cầu chúc linh hồn cụ được siêu thoát. Xin chân thành chia sẻ nỗi đau xa mẹ của gia đình thi sĩ NCT!

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.