4 tháng 4, 2014

MPI liên hoan chia tay Trần Hồng Kỳ đi ... Mỹ

Tối qua, Lãnh đạo, Chi ủy và Công đoàn Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức liên hoan chia tay Trần Hồng Kỳ, một thành viên lớp E đi nhận nhiệm vụ mới tại Hoa Kỳ. Tham dự buổi liên hoan chia tay có Đại diện lãnh đạo Bộ, Thường trực Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo các đơn vị trong Bộ và Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội, cùng toàn thể các gia đình cán bộ công chức Thanh tra Bộ mà Trần Hồng Kỳ là cựu thủ trưởng.

Buổi liên hoan thật vui và đầm ấm. Các nữ thanh tra viên trẻ áo dài tha thướt trông thật duyên dáng. Nhiều người thể hiện tình cảm bằng những lời ca câu hát. Thứ trưởng - Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Trung cũng hát tặng Kỳ một bài thật lâm li trước lúc chia tay. Mình đọc bài thơ viết theo yêu cầu của bạn 33 năm trước, khi hai thằng còn là thiếu úy kỹ sư súng pháo. Bài thơ đó tới bây giờ Kỳ vẫn không quên, vì nó gắn với kỉ niệm sâu sắc của hai thằng với mấy cô giáo trẻ ở trường Cao đẳng sư phạm Phú Thọ ngày ấy. Đời lãnh đạo chỉ cần mọi người dành cho mình tình cảm lưu luyến như vậy khi mình ra đi. Đó sẽ là bệ phóng vững chắc cho mình cất cánh bay lên...

Tiếp theo Nguyễn An Duy và Vũ Văn Miến, Kỳ là người thứ 3 của lớp E có mặt tại Tây bán cầu. Nhiệm vụ mới của Kỳ là Tham tán xúc tiến đầu tư, thuộc quân số Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Như vậy, kể ra lớp E của chúng mình cũng có đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước Tây bán cầu. Hy vọng các bạn ấy sẽ là niềm tự hào của lớp chúng ta.

"Phút chia tay trong dào dạt yêu thương 
Tôi muốn nói một lời hay nhất
Chẳng phải thơ đâu, xin thú thật
Bạn đùa làm ngượng quá đi thôi...

"Nói sao đây chỉ tại bạn quá lời
Để em thích vần thơ tôi sẽ viết
Tự trái tim em hay vì đâu, chẳng biết
Người ra đi bỗng thấy nao lòng"...
 
Ngày mai bạn tới phương trời mới
Phút chia tay sao cứ thẫn thờ
Tôi gói lại mấy vần thơ ngày trước
Bạn mang theo cho đỡ nhớ quê nhà!
Chúc Trần Hồng Kỳ thượng lộ bình an và gặp nhiều may mắn trong cương vị mới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi liên hoan chia tay.


 Người kế nhiệm tặng hoa và quà cho Người tiền nhiệm


Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung (ngồi trên cùng) và lãnh đạo,
nguyên lãnh đạo các đơn vị dự liên hoan chia tay.

Anh đi nhưng đừng quên chúng em đấy nhé!

Người ra đi lòng còn ở lại. Làm sao anh có thể quên...


 

9 nhận xét:

  1. Nặc danh15:40 4/4/14

    Liên hoan chia tay hoành tráng quá. Chúc mừng anh Trần Hồng Kỳ và lớp E chuyên toán 72-75

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh22:23 4/4/14

    Đúng là "Man mác quan san, hận sầu đất khách'

    Trả lờiXóa
  3. Đường thi có câu:

    Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
    Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.

    Nghĩa là:

    Mời bạn uống cạn chén rượu này
    Ngày mai đi về phía tây đến Dương Quan xa xôi, chẳng có cố nhân để cùng uống rượu đâu.

    Nguyễn Du dịch trong truyện Kiều:

    Xin vơi một chén quan hà
    Dương quan chốn ấy ai là cố nhân?

    Trả lờiXóa
  4. Hic, có ai biết anh Kỳ sử dụng mail nào xin nhắn giúp cho Em hoặc nhắn dùm với anh Kỳ là có E Ngố tìm anh ấy với lời nhắn: Anh ơi, có lịch thi KBNN rồi mà E gọi mãi cho Anh không được. Thanks.

    Trả lờiXóa
  5. Vào Facebook Hang Hoang/ hoặc Ky Tran để nhắn tin nhé (NCT)

    Trả lờiXóa
  6. Hic, E đã vào FB tìm theo hướng dẫn của Anh/Chị nhưng không tìm được FB của anh Kỳ. Anh/Chị có thể giúp E link chi tiết FB của Anh ấy được không ạ. E cảm ơn nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã nhắn tin của bạn cho cả hai vợ chồng Kỳ rồi. Lúc đó hai người đang trên FB. Chắc chắn họ đã nhận được.Bạn có thể kết bạn với mình (FB Ngô Công Thành) rồi link sang Hang Hoang và Ky Tran 9đều đã bạn bè với mình). Cám ơn nhiều.

      Xóa
    2. Địa chỉ email mới của Trần Hồng Kỳ: hoahongden0077@gmail.com Đào Thu Hằng nhé

      Xóa
  7. E tìm được anh Kỳ rồi, cảm ơn anh NCT nhiều nhiều.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.