26 tháng 3, 2013

Nhớ quê

Mới cuối tháng Ba dương lịch ông NCT đã đăng bài TÌM EM trên cánh đồng lúa chín vàng gợi cho mình nhớ quê. Xin gửi bài thơ NHỚ QUÊ phụ họa thêm nhé.

Nhớ quê
Sinh ra từ một miền quê
Tuổi thơ gắn với lũy tre cánh diều.

         Quê xưa chiêm trũng đói nghèo
Dấu trong hạt gạo lẫn nhiều mồ hôi.
Nuôi ta khôn lớn vào đời,
     Công  danh đã trọn, nhớ nơi sinh thành.
           Tình làng nghĩa xóm thủy chung
Xuân về hợp phố cờ hồng tung bay.
Bát cơm quê, Mẹ đong đầy
   Nuôi con khôn lớn đợi ngày hiển vinh.

 Cây đa bến nước sân đình
         Nặng tình non nước, vẹn tình quê hương.
                                                                           (K.H)

1 nhận xét:

  1. Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người!
    Dán tặng VKH mấy bức ảnh về làng quê chúng mình nhé. (NCT)

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.