2 tháng 5, 2013

Một phút thư giãn tháng Năm

Cả tháng qua mọi người xôn xao về chuyện cậu bé thần đồng Nhật Nam viết sách, dịch  sách tiếng Anh từ năm 6 tuổi. Tôi cũng biết một cháu cũng có thể gọi là thần đồng. Hiện Cháu đã được một trường đại học bên Mỹ cấp học bổng khi đang ở tuổi học tiểu học. Cháu tên Long, hồi 6 tuổi đã được gửi vào học thẳng lớp 5 trường tiểu học Rồng Bay. Học được một tuần thì bé Long không chịu làm bài vở nữa, toàn làm việc riêng trong giờ học. Cô giáo dạy cháu tên Thảo Hạnh bèn hỏi nguyên nhân tại sao? Bé Thủy ngồi cạnh bé Long cho cô giáo biết  rằng, do chương trình học quá thấp so với trình độ của Long. Mấy hôm sau, bé Long xin cô giáo cho lên học bậc trung học cơ sở.  Cô Thảo Hạnh dẫn bé Long lên phòng thầy hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Thầy hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô Thảo Hạnh là Thầy sẽ hỏi bé Long một số câu hỏi về khoa học còn cô Thảo Hạnh sẽ hỏi Long về kiến thức tổng quát. Nếu bé Long trả lời đúng Thầy sẽ cho bé nhảy lớp. Sau đây tôi xin tường thuật lại buổi kiểm tra kiến thức mà Thầy hiệu trưởng và cô Thảo Hạnh tiến hành đối với bé Long. (NCT)
  
KIỂM TRA THẦN ĐỒNG 

Thầy hiệu trưởng và cô Thảo Hạnh bắt đầu hỏi Long:
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Bé Long : Dạ là 625

- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Long : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi

- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Long : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C

Sau 1 tiếng “tra tấn”, câu nào bé Long cũng đúng hết, thầy hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo Thảo Hạnh hỏi tiếp về kiến thức tổng quát.

- Cô Thảo Hạnh : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Thầy hiệu trưởng hết hồn……..nhưng bé Long trả lời ngay: “Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ”.

- Cô Thảo Hạnh : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Thầy hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Long : Dạ là 2 cái túi quần

- Cô Thảo Hạnh : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Thầy hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Long : Dạ là cái đầu gối

- Cô Thảo Hạnh: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Thầy hiệu trưởng  há hốc mồm ra.
- Bé Long : Dạ là cái lưỡi

- Cô Thảo Hạnh : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Thầy hiệu trưởng ra dấu không cho bé Long trả lời, nhưng cậu bé đáp ngay: “Dạ, là cái giường ngủ ạ”.

- Cô Thảo Hạnh tiếp : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Thầy hiệu trưởng không dám nhìn cô Thảo
- Bé Long : Dạ là dầu sơn móng tay

- Cô Thảo Hạnh : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Thầy hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Long : Dạ là cây kem ạ

Thầy hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo  cô Thảo Hạnh đừng hỏi nữa và nói với bé Long :
- Thầy sẽ đề nghị cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng 1 câu  hỏi nào của cô Thảo Hạnh hết !!!

56 nhận xét:

  1. Đúng là tư duy của người lớn và trẻ em khác nhau nhiều quá. Đây cũng là bài học để các ông bố, bà mẹ rút kinh nghiệm khi dạy dỗ con mình. (LPT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh11:15 2/5/13

      Đây mới thực là: Sự vô tư của con trẻ Anh LPT nhỉ?

      Xóa
    2. Nặc danh11:28 2/5/13

      Người lớn ta hay mắc phải cái bệnh suy diễn theo nghĩa đen các bác nhỉ ạ.

      Xóa
    3. Có lẽ đó chính là nguyên nhân mà những người có gia đình rồi đi học với trẻ con bao giờ cũng dốt hơn bọn trẻ, vì họ lúc nào cũng tư duy về một hai điểm mà thôi, chẳng bao giờ có được ý tưởng sáng tạo.

      Xóa
  2. Nặc danh08:53 2/5/13

    Thầy Hiệu trưởng ngất trước một cấp dưới như cô Thảo Hạnh cũng phải! Em thì không khen thần đồng Long lắm đâu. Em khen cô Thảo Hạnh cơ, cô đúng là ... mẹ của thần đồng!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh11:32 2/5/13

    Các bác Ban biên tập BlogE có cách nào hướng dẫn bà con xuất bản nhận xét cho nhanh không, em sắp toét mắt rồi?

    Trả lờiXóa
  4. Có câu "đố tục - giảng thanh". Tôi nghĩ câu chuyện này cũng giống như thế. Ai nghĩ thế nào thì nên vậy thôi (Tiếu lâm mà). Nhưng hình như ai đó hay nghĩ "tục"!

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh11:50 2/5/13

    Cô giáo đố: "Cắm vào run rẩy toàn thân; rút ra nước chảy từ chân xuống sàn". Học sinh đáp: Cái tủ lạnh.
    Cô giáo đố: "Cũng đinh cũng vít cũng...tumg lum
    Đen đen trắng trắng lại lùm lùm
    Thịt gân nhét phứa vào trong ấy
    Một lúc lôi ra nhũn nhùn nhùn..."
    Học sinh đáp: Nồi áp suất.
    Cô giáo hỏi: "Bóc áo ngoài, thấy quần trong; Lột quần trong, thấy lông; Vạch lông, thấy hạt; Bóc hạt, thấy lỗ". Là người ta làm gì? Học sinh trả lời ngay. Cô giáo khen giỏi. Hỏi học sinh trả lời là cái gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô giáo đây mới là mẹ thần đồng đất Việt này. Các bác lớp E chịu thua các cháu học sinh của Cô rồi!

      Xóa
    2. Nặc danh12:04 2/5/13

      Cháu học sinh lớp 6 xin trả lời giúp các bác lớp E ạ: Nhà cháu ở nông thôn thường phải làm việc này đó là tẽ ngô ạ. Mỗi ngày mẹ cháu bắt cháu phải tẽ 20 bắp rồi mới đi học ạ.

      Xóa
    3. Mẹ cháu có mách cháu không đấy ?

      Xóa
    4. Nặc danh12:19 2/5/13

      Cấp cho cháu bằng Giỏi ND 12:04 nhé!

      Xóa
    5. Nặc danh13:42 2/5/13

      Năm ngoái cháu cũng được đi thi học sinh giỏi toán của huyện và đoạt giải khuyến khích ạ. Mẹ cháu vẫn khen cháu tẽ ngô giỏi hơn bố. Mẹ bảo: "bố mày tẽ cả ngày không nổi một hạt". Hôm nào mời các bác lớp E về nhà cháu xơi ngô rang ạ. (Cháu HS lớp 6)

      Xóa
    6. Mẹ cháu hờn giận bố cháu rồi đấy cháu à. Nhưng bác nghĩ mẹ cháu nên thông cảm với bố cháu, ngay bác (chú)cả tháng còn chẳng vẽ nổi một hạt cơ.

      Xóa
  6. Thấy quen quen : áo ngoài, quần trong, lông, hạt rồi lỗ (Hình như mình hay gặp) mà đành chịu thua cậu hs kia.

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh16:04 2/5/13

    Đây là cái gì, hiện tượng gì: Cục thịt đút lỗ thịt; Tay ôm đít tay ôm đầu; Ngâm một lúc rõ lâu; Rút ra cười sảng khoái. Điều mà ai cũng phải trải qua... Để tìm chú bé thần đồng hỏi mới ra, chứ các bố mẹ thì chỉ nghĩ đến chuyện đểu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17:13 2/5/13

      Em giải đố trước anh E 16:34 4 phút (ND 16:30)

      Xóa
  8. Nặc danh16:23 2/5/13

    Có câu đố Trên lông dưới lông, đêm nằm chồng nhau, các bác nhà ta lại suy diễn bậy bạ.. nhưng không hề bậy bạ tí nào, nếu các bác không nghĩ ra được thì hỏi thần đồng, nếu không thì hỏi tôi- nặc danh ngày giờ này sẽ trả lời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh16:44 2/5/13

      Câu này cả lớp cháu bạn nào cũng trả lời được. Cô giáo cháu cũng đã đố rồi. (cháu HS lớp 6)

      Xóa
    2. Cháu giúp các bác giải câu đố này, bác sẽ bảo mẹ cháu cho cháu nghỉ một ngày không phải tẽ ngô, bác sẽ mua ngô nguyên bắp luôn.

      Xóa
    3. Nặc danh22:26 2/5/13

      Đến giờ cháu phải đi ngủ. Cháu xin trả lời câu đố: đó chính là con mắt ạ. Các bác nhớ giữ lời hứa với cháu nhé (chau HS lớp 6)

      Xóa
  9. Nặc danh16:30 2/5/13

    Ai bảo ND 16:04 rằng các bố mẹ không giải đố đúng, chỉ nghĩ đến chuyện đểu. Nghe em giảng nè (Bởi em vẫn làm thế mà!): Mẹ bế bé và cho bé bú tí chứ gì? Bé chưa mọc răng nên miệng bé và tí mẹ là "cục thịt đút lỗ thịt", tay mẹ bế bé nên "tay ôm đít ôm đầu" bé, bé bú tí một lúc thì bé no nên mẹ "rút" tí ra, bé no nê rồi nên bé cười sảng khoái ... Em giảng đúng chưa? Nhưng em cũng ngượng lắm khi đọc câu đố ấy đấy!

    Trả lờiXóa
  10. Hóa ra chủ đề này nhiều người hưởng ứng đấy !

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh21:42 2/5/13

    Là gì: nhìn thấy nổi cộm. Nội cộm thì phải sáp vô. Sáp vô thể nào nào cũng thấy khe hở. Có khe hở thể nào cũng thấy rò rỉ. Rò rỉ thì phải vào sâu. Càng vào sâu càng thấy bùng nhùng. Thấy bùng nhùng thì sẽ rút ra. Vấn đề rút ra phải làm sao cả hai bên cùng hỉ hả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh22:30 2/5/13

      Là Ê...A.... chứ còn gì, Hỏi bác NCT ấy, bác giải thích cho.

      Xóa
    2. Nặc danh22:38 2/5/13

      sai bét

      Xóa
    3. Nặc danh15:31 3/5/13

      Sai thì Bác trả lời đi Bác ND 22:38 ? (ND 22:30)

      Xóa
    4. Nặc danh15:26 5/5/13

      Từ giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, kinh tế...đâu cũng có nhiều vấn đề, nhìn đâu cũng thấy nổi cộm ( problem), khó giải quyết. Với các nhà quản lý, thấy nổi cộm là phải sáp vô. Và đương nhiên, có vấn đề mà sáp vô thì sẽ phát hiện thấy khe hở- quá đúng. Có khe hở thì ắt hẳn phải rò rỉ. Thấy rò rỉ thì phải vào sâu (qua khe hở) để xem ( vấn đề) như thế nào. Rõ ràng là có vấn đề, nổi cộm thì càng vào sâu càng thấy bùng nhùng, quan hệ nhằng nhịp. Bùng nhùng quá thì phải rút ra. Đương nhiên rút ra phải làm sao cho cả đối tượng lẫn quan thanh tra đều hài lòng (hỉ hả).
      Vậy đó là Thanh tra. Hình như có mấy anh E làm quản lý . Hỏi thử xem có đúng không?

      Xóa
  12. Tôi có một nhận xét thế này: Những bài có liên quan đến NCT hoặc những bài thơ tình hay "Một phút thư giãn" (lại NCT) thì sô lượng độc giả tăng lên rõ rệt. Xin chúc mừng NCT nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì ông NCT đã từng là nhà báo có tiếng trong giai đoạn 1990-1995 (là giai đoạn đất nước đổi mới mạnh mẽ nhất). May mà có blog ra đời đã tạo cơ hội cho giới báo chí tìm lại được những tài năng của mình một thời bị thui chột, trong đó có cựu nhà báo NCT. Xin chúc mừng (LPT)

      Xóa
  13. Nặc danh07:39 3/5/13

    CƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
    Thấy mọi người đố tục - giảng thanh vui quá, quên cả cái oi bức của mùa hè,nhưng tôi thì không thích chơi trò giải đó lắm, nên gửi tới các bạn một câu chuyện thôi. Tôi chỉ muốn nhắc các ông chồng cảnh giác khi đi tắm biển cùng vợ con trong những ngày hè.

    Một chú bé được bố mẹ đưa đi “tắm tiên” trên một bãi biển kín đáo riêng biệt dành cho những đối tượng thích "tắm tiên". Đến bãi tắm, thấy một chị có bộ ngực đồ sộ, chú hỏi:
    - Sao của chị kia to vậy?
    Bà mẹ xấu hổ:
    - Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần.
    Chú bé lại chỉ vào “của quí” một ông hỏi:
    - Sao của chú kia to vậy? Bà mẹ đỏ mặt:
    - Những người đó rất ngu, con đừng nhìn.
    Một lúc sau không thấy chồng đâu, bà mẹ bảo chú bé đi tìm. Chú đi một hồi rồi trở về nói với mẹ:
    - Con thấy bố đang nói chuyện với một cô rất đần, càng nói thì trông bố càng ngu!!! (Trần Quang).

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh08:11 3/5/13

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh08:12 3/5/13

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai nhận xét trên đã được chuyển thành bài đăng mới (những cái cần gạt nước - BBT)

      Xóa
  16. Nặc danh07:59 4/5/13

    CƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
    Đúng là trẻ em bây giờ thật thông minh. Người lớn chũng mình sơ sẩy một chút là mắc lỡm chúng nó ngay. Một anh bạn đồng nghiệp quê xứ đạo Bùi Chu Phát Diệm kể cho tôi nghe câu chuyện như sau:

    Có một cô vợ rất đa tình, cứ chờ chồng đi làm là nhốt đứa con 9 tuổi vào tủ quần áo, rồi vác nhân tình về nhà.
    Một hôm bất ngờ anh chồng về sớm, chị vợ hoảng quá, đẩy luôn bồ mình vào tủ quần áo. Thằng con trai và anh bồ bất ngờ một lát, rồi thằng nhỏ bắt chuyện:
    - Ở đây tối quá!
    - Ừ.
    - Cháu có quả bóng bàn
    - Vậy hả?
    - Chú mua không?
    - Không.
    - Bố cháu sắp mở tủ.
    - Thôi được, bao nhiêu?
    - 500 ngàn.
    - Đồ khốn! Tao chịu mua đấy!
    Một tuần sau, người đàn ông lại đến. Thằng bé lại bị nhốt vào tủ. Anh chồng lại về sớm. Gã bồ lại gặp thằng bé trong tủ. Thằng bé lại nói:
    - ở đây tối quá.
    - Ừ.
    - Cháu có vợt bóng bàn.
    - Lại bán chứ gì? Bao nhiêu?
    - 5 triệu.
    - Đồ khốn! Tao mua!
    Cuối tuần đó, ông bố rủ thằng con đi đánh bóng bàn.
    -Không đuợc bố ơi, con bán hết cả rồi.
    -Thế à? Con bán bao nhiêu?
    - Năm triệu rưỡi ạ.
    - Này, con hư quá, sao nỡ lừa bạn bè như thế. Bố phải đưa con đi xưng tội thôi!
    Nói xong, ông bố lôi thằng con đến nhà thờ. Thằng con quỳ ở bục xưng tội. Vị linh mục mở một ô cửa nhỏ để có thể nghe tiếng xưng tội.
    - Con phạm tội gì?
    - Ở đây tối quá.
    - Thằng khốn, mày lại giở trò! (Trần Quang)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10:21 4/5/13

      Em đoán Bác Trần Quang chắc chắn là Công chức Nhà nước rồi, thì hôm nay Bác mới phải làm việc, hé lộ "1 tí rồi " hê.. hê...

      Xóa
    2. Nặc danh10:26 4/5/13

      Thì từ trước tôi đã bào tôi là đồng nghiệp và là học trò của anh NCT còn gì (Trần Quang)

      Xóa
    3. Nặc danh10:34 4/5/13

      Trẻ em bây giờ thông minh và còn nhậy cảm hơn mình ngày xưa nhiều, có bác kể với em: Ngày còn bé, bác ấy rất chăm học, nhà thì chật nên phải học trong buồng, cứ mỗi lần bố đi công tác về là mẹ của bác lại dục con trai đi ngủ sớm ... mãi đến khi lấy vợ thì bác ấy mới nghĩ ra tại sao mẹ dục mình đi ngủ sớm....!

      Xóa
  17. Nặc danh07:44 6/5/13

    CƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
    Ai cũng từng trải qua giai đoạn ngại ngùng, lạ lẫm khi mới bắt đầu yêu, nhưng rồi sự ngại ngùng và lạ lẫm đó mất đi thật nhanh chóng. Tôi xin kể lại câu chuyện phản ánh quá trình chuyển biến nhận thức của một cô gái con nhà gia giáo khi đi chơi với người yêu như thế nào để các bạn trẻ (và cả các bạn già nữa) có thể rút kinh nghiệm cho bản thân.
    Sau bữa tối và đi xem phim, chàng trai chở cô gái tới một con đường yên tĩnh ở ngoại ô và hành động. Khi nụ hôn của chàng được đáp lại nồng nhiệt, chàng liền đưa tay luồn vào trong áo nàng.
    Đột nhiên, cô gái giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay chàng trai và chạy thẳng một mạch về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: “Người bạn tốt nhất của một cô gái là chính đôi chân của cô ta”.
    Lần hẹn tiếp theo, chàng trai lại đưa nàng trở về chốn cũ. Khi men tình đương độ lên hương với những nụ hôn nồng cháy, chàng từ từ bổn cũ soạn lại.
    Một lần nữa, nàng lại giật ra khỏi vòng tay chàng và chạy nhanh về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào trong nhật ký: “Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, thực tế hôm nay cho mình thấy điều ấy một lần nữa”.
    Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân lại đến con đường cũ. Lần này, phải mãi tới khuya cô gái mới trở về nhà. Đêm hôm đó, cô ghi vào nhật ký: “Có những lúc, ta không thể tin tưởng ngay cả những người bạn tốt nhất”. (Trần Quang)

    Trả lờiXóa
  18. Nặc danh09:23 6/5/13

    Trần Quang ơi, anh mới yêu à? Người yêu anh chắc hết ngại ngùng rồi phải không? Vậy, chắc Trần Quang là một chàng trai trẻ tuổi? Anh có người yêu rồi, có muốn kết bạn thêm không để em liên lạc?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10:04 6/5/13

      TQ tôi chưa nhiều tuổi lắm, vì mải học hành, theo đuổi công danh sự nghiệp nên cũng mới có người yêu thôi. Sang năm mới được tuổi cưới, hi vọng sẽ được mời bạn đến mừng cho ngày vui của chúng tôi vào dịp đầu năm tới nhé. (TQ)

      Xóa
  19. Nặc danh07:45 7/5/13

    CƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
    Thấy các bác kể nhiều chuyện về thần đồng đất Việt, nhưng em thấy vẫn chưa có thần đồng nào sánh bằng Thánh Gióng. Hôm nay em xin góp vui một chuyện.
    Ở 1 vùng nọ, có 1 đứa trẻ mới sinh ra. Nó là thần đồng phải ngang với Thánh Gióng ngày xưa, vì vừa sinh ra đã biết nói chuyện và chân tay khua khoắng một cách mạnh mẽ. Mọi người thấy lạ xúm đen xúm đỏ quanh giường của 2 mẹ con.
    Bác sĩ hỏi đứa bé:
    - Cháu có biết bác là ai không?
    Đứa bé trả lời:
    - Biết ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc mẹ con cháu!
    Cứ thế mọi người hỏi thăm và đứa bé trả lời làm ai cũng thích thú.
    Đến lượt bố đứa bé hỏi:
    - Cục cưng, có biết ta là ai không?
    Đứa bé ngoắc ông bố lại gần và lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán ông ta rồi hỏi:
    - Ông có đau không?
    - Không!
    Đứa bé ấn mạnh dần, mạnh dần đến khi ông bố la to:
    - Đau quá!
    Đứa bé lúc này mới nói:
    - Tôi chỉ mới ấn thế này mà ông đã kêu đau. Lúc trước, khi tôi còn ở trong bụng mẹ tôi, đêm nào ông cũng đâm vào trán tôi mạnh hơn như thế mà tôi vẫn phải chịu đấy! (Trần Quang)

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh07:54 7/5/13

    Đứa bé này chắc là con của Trần Quang đấy mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh08:00 7/5/13

      Trần Quang đã cưới vợ đâu mà ND 07:54 bảo "đứa bé này chắc là con TQ"?

      Xóa
    2. Nặc danh11:36 7/5/13

      Sao lại cứ phải cưới vợ mới có con được? Tôi chắc nó chính là con Trần Quang đấy. Nghe khẩu khí nó y chang mà (ND 7:54)

      Xóa
    3. Nặc danh11:47 7/5/13

      Dù biết là con mình thật thì TQ cũng đâu dám xuất đầu lộ diện mà xưng là bố thằng bé, vợ sắp cười của anh ta biết thì sao? ND7:54 phát biểu lại đi kẻo gây chia lìa một cặp uyên ương đấy! (N8:00)

      Xóa
  21. CƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
    Đọc bài thơ THAM của anh NCT, mới thấy người Việt mình hình như gien THAM đã di truyền qua nhiều thế hệ. Có lẽ do hậu quả của chiến tranh, nghèo nàn và lạc hậu mà cái tham của chúng ta cũng khác với cái tham của nhân loại. Đã có câu tục ngữ truyền lại bao đời: "Tham bát bỏ mâm". Một lần ra nước ngoài, tôi vào một hiệu cắt tóc để sửa lại mái đầu, được một người bạn đã sống lâu ở đó kể cho câu chuyện sau:
    Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm đó là ngày của tuần lễ Free, sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn.
    Một người Ý cũng vào vào hớt tóc ngày hôm đó và cũng Free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza.
    Một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được Free, sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông VN đang đứng chờ hớt tóc.(Trần Quang)

    Trả lờiXóa
  22. Nặc danh08:11 8/5/13

    Trần Quang chắc muốn thanh minh, lý giải cho cái THAM của thầy mình chứ gì? Là truyền thống dân tộc chứ gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh14:56 8/5/13

      Là người việt ai chẳng yêu LƯỚC, mà yêu LƯỚC thì không thể không giữ truyền thống dân tộc được Bác ND 8:11 nhỉ.

      Xóa
  23. Nặc danh07:44 9/5/13

    CƯỜI TRƯỚC GIỜ LÀM VIỆC
    Gần đây, ở Việt Nam người ta bàn nhiều về chuyện quốc hoa, nhiều người đề nghị chọn hoa sen, một số người đề nghị chọn hoa lúa. Hôm trước tôi thấy có một số ý kiến đề nghị chọn hoa... Xấu hổ. Để rộng đường dư luận tôi xin kể một câu chuyện xảy ra không lâu, tại một hội nghị quốc tế về hoa tổ chức tại Việt Nam.

    Trong 1 buổi tọa đàm quốc hoa có đại diện của 4 nước: Việt Nam, Nhật, Bungari và Hà Lan.
    Đại diện nước Nhật khoe:
    - Nhật Bản có hoa anh đào là đẹp nhất!!
    VN tiếp:
    - Đáng để lót đít ngồi. Bungari và Hà Lan đồng tình: - Đúng, đúng...
    Đến đại diện Bungari khoe:
    - Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất!
    VN: - Đáng để lót đít ngồi. Nhật, Hà Lan vỗ tay: - Đúng, đúng...
    Đại diện Hà Lan vội khoe về nước mình:
    - Còn nước Hà Lan của tôi có hoa Tulip là đẹp nhất!!
    VN lại nói : - Đáng để lót đít ngồi. Nhật và Bungari đứng bật dậy: - Đúng, đúng...
    Rồi đại diện Cả ba nước nỗi giận quay sang đại diện VN và hỏi:
    - Thế VN có hoa gì mà nói?
    VN thản nhiên đáp:
    - Có hoa xương rồng. Lót ngồi thử xem!!! (Trần Quang)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh08:01 9/5/13

      Em vừa đọc xong đang cười anh TQ a !

      Xóa
  24. Nặc danh08:52 9/5/13

    Trần Quang dạo này cứ hay "chém gió" ở gốc cây nên gió ... hơi bí! Anh không thấy hoa xương rồng, nếu chỉ hái hoa thôi, nó cũng rất mượt mà, làm gì có gai. Gai ở thân cây chứ, khác gì hoa hồng của Bungari đâu. Cũng lót đít ngồi tốt mà!
    (Hoài Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng có ai lại ngắt rời từng cánh hoa ra đâu hà HT?, hoa chỉ đẹp khi còn ở trên cành và bên lá thôi vì thế cứ lót đít ngòi thử xem!

      Xóa
    2. Cứ theo cái đà này thì chuyển sang khoe Lá, cuối cùng chọn LÁ HAN của mấy ông Hmong ngồi thử xem!

      Xóa
  25. Nặc danh07:41 10/5/13

    Có vẻ các bác đã chán ngấy chuyện ở trần gian rồi. Vậy hôm nay em sẽ kể chuyện trong thế giới người hiền, nghĩa là ở thiên đường ấy mà. Chắc chắn ở đó không có chuyện chém gió. Các bác hãy tin chuyện của những nhân vật này là thật 100% nhé.

    Trên thiên đường, mọi nhu cầu vật chất đều được chu cấp đầy đủ, kể cả phương tiện đi lại. Tiêu chuẩn phân phối căn cứ và tư cách đạo đức của mỗi người theo chuẩn mực đã định.
    Có ba linh hồn bay lên trời. Ở cổng thiên đường, Thánh Pierre chờ sẵn và hỏi khi ở trần gian họ có chung thủy với bạn đời không?
    Kẻ thứ nhất thú nhận có vài mối tình ngoài hôn thú. Thánh Pierre nói rằng anh ta sẽ chỉ được cấp một ôtô nhỏ.
    Kẻ thứ hai là phụ nữ, nói rằng đã có một đôi lần bị lạm dụng, và bà ta chỉ được một chiếc xe thường.
    Người thứ ba hoàn toàn chung thủy với vợ nên được cấp cho chiếc xe lớn và sang trọng.
    Một tuần sau, họ gặp lại nhau tại một buổi dạ hội lớn. Thấy người thứ ba đang bừng bừng giận dữ, hai người kia ngạc nhiên hỏi:
    - Sao vậy? Xe của ông không ổn à?
    - Tôi vừa gặp bà vợ tôi - người kia giải thích - Bà ấy... đi patin đến dạ hội! (Trần Quang)

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.