10 tháng 3, 2013

Tháng Hai gọi sấm

Tháng Hai gọi sấm

Đã Giêng Hai mà Ba chưa đến
Trời ơi ảm đạm mặt buồn
Mây ơi nặng nề tóc rối
Mưa ấm ức sao không trút khóc
Buồn sao mùa lo toan
*

Ta mơ ngày đất nước mưa rào
Tiếng người xưa sấm rền
Tinh hoa lên chớp giật
Nước xối biển gầm gào
Đất mát lòng người đưa nước dâng cao
Loài cũ dối lừa bị cuốn trôi đi hết
Tiệc của luật trời
Giao hoan đời vạn vật
Trời sẽ sau mưa mặt ngời chân thật
sổ tung tự do tóc gội mưa yêu

*
Giêng Hai rồi xuân tình đang độ
Mây cứ ùn lên đen nén đất nước trời
Khản tiếng gọi tháng Ba mưa đến
Mùa yêu sinh nở ta mơ…
(theo nxh)

5 nhận xét:

  1. Nặc danh13:53 10/3/13

    Lại sắp đc em N22 bình thơ tối nay nhé, em N22 chỉ rình anh NXH có thơ là bình da diết ngay. He he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. biết N 13.53 là ai rồi

      Xóa
    2. Nặc danh20:18 10/3/13

      "biết rồi 16:25" giỏi thế nhỉ? Thưởng cho một cái thơm nha...m...m..

      Xóa
  2. N22 hãy bình bài thơ này dưới góc nhìn của một phụ nữ văn chương cảm nhận về mùa yêu. Tôi thì cho rằng, tháng hai gọi sấm là hơi sớm, cho nên có gọi chắc sấm chưa về được, vì "hoa soan tím vẫn rắc đầy ngõ nhỏ".

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.