30 tháng 12, 2012

Một thời xa

Đây cũng là một loại ký ức: Tàu điện và vé 5 xu tuyến Cầu Giấy- Bờ Hồ. Thanh niên bây giờ có lẽ sẽ có câu hỏi: Xu là gì?












Xe khách và vé Hà Nội- Thanh Hóa, giá 4 đồng.

2 nhận xét:

  1. Giá vé Hưng Yên - Hải Dương 1,5 đồng. Đi từ Hưng Yên về đến Trương Xá phải đưa cho phụ xe 5 hào (đắt quá). Phở ông Đức 5 hào một bát. Lương giáo viên mới ra trường 27 đồng/tháng. Bón mươi năm mà tiền đã mất giá tới 100.000 lần rồi (1 đồng ngày xưa bằng 100.000 đồng bây giờ)

    Trả lờiXóa
  2. Năm 1973, bánh nướng ở cửa hàng HTX mub bán Chùa Táo chỉ có 2 hào. Phở thì 2 hào rưỡi, nhưng chỉ có 1-2 miếng thịt mỏng dính.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.