28 tháng 2, 2013

thơ xuân 2013

Xin góp mấy vần thơ  mời các bạn bình cho vui nhé.
 
         TÌNH XUÂN
  Tết đi qua tháng ba đã tới
  Tuổi xế chiều chới với nụ tầm xuân
  Cái thương nhớ chất đầy mà lực bất tòng tâm
  Thế mới biết tái xuân tình bốc lửa.
   Một chiều xuân ngó theo nhau trước cửa
   Mong người về bát đũa lại vui thêm
  Trời chẳng lạnh để giường đệm ấm hơn
   Nụ tầm xuân đợi mưa rơi hé mở.
  Đêm tháng ba ngập trong nhau hơi thở
  Tuổi ngũ tuần vẫn nở rộ tình xuân.
                                               
                                (Khuyết danh - Tết 2013))

10 nhận xét:

  1. Nặc danh15:32 28/2/13

    Bài thơ này mình hiểu tâm tư của tác giả đang nghĩ gì nhưng không bình luận trên này mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi dán thêm 2 bức ảnh trang điểm cho bài thơ nhé (NCT)

      Xóa
  2. Nặc danh15:54 28/2/13

    Không có tên tác giả à? Có gì mà phải không bình? Tác giả ngũ tuần, "lực bất tòng tâm", "chới với" với nụ tầm xuân ở tuổi "tái xuân". Kể ra cũng chán thật đấy. Xin mách hãy gặp anh NCT học hỏi kinh nghiệm.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh17:02 28/2/13

    "vẫn nở rộ tình xuân", và "tình bốc lửa" thì không thể là "lực bất tòng tâm được". Em không hình dung được trạng thái ấy. Em mà "bốc lửa" là ... cháy luôn. Bài thơ là trạng thái, tình thế của anh chị nào, hãy miêu tả rõ hơn cho em hình dung với!

    Trả lờiXóa
  4. Sao bài thơ này không có tên tác giả, bác nào mời bình cho vui mà không biết bác là ai thì sao bình được. Đề nghị bác E này bổ sung vào (NXH)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào NXH, chào các bạn. Thơ vui ấy mà.Câu thứ 2 và thứ 3 chỉ tâm trạng khi xa thôi. Khi về nhà tuy tuổi ngũ tuần nhưng vẫn tốt như hai câu cuối.( Tgiả là người của 8e hay thơ lục bát)

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Tôi đã chuyển nhận xét này thành bài đăng trên blog E (NCT)

      Xóa
  5. Nặc danh16:36 1/3/13

    4 cái chân của cái TÌNH XUÂN này hình như không đúng tư thế hay sao ý nhể?

    Trả lờiXóa
  6. Đây là lúc "chới với nụ tầm xuân", phải qua đoạn "nụ tầm xuân hé mở" rồi đến "nở rộ tình xuân" 4 cái chân mới về đúng tư thế bạn mong muốn ND16:36 ạ. Làm việc với dân toán là phải tính trước như thế!

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.