16 tháng 5, 2013

Chết cười khi tìm đường lên Nghĩa Lộ

Được Trưởng ban Trần Quang Hưng giao nhiệm vụ xác định lộ trình đi Lục Yên - Nghĩa Lộ, đảm bảo chuyến đi thật hiệu quả và bổ ích, tôi vào Google tìm hiểu đường đi và các địa danh đáng quan tâm thì thấy một số ảnh về làng xóm, biển báo giao thông rất buồn cười. Vùng Phú Thọ  - Yên Bái xưa nổi tiếng với truyền thống LINH TINH TÌNH PHỘC, còn nhiều địa danh lưu lại những truyền thống này. Chắc ông bà tổ tiên chúng ta muốn nhắc nhở con cháu đừng có coi thường những điều tưởng như  là thô bỉ nhưng lại quyết định việc duy trì nòi giống Lạc Hồng. Xin  giới thiệu với các bạn một số bức ảnh chết cười mà  thật đáng suy ngẫm (tất nhiên trong bộ sưu tập này còn có cả các địa danh ở những vùng khác nhau trên nước Việt mình) (NCT).







































 











 

 










 
(Các ảnh trên đều được sưu tầm trên Internet)

13 nhận xét:

  1. Nặc danh17:42 16/5/13

    NXH vừa đăng bài "ý chí độc lập", NCT đã có ngay những "bức ảnh chết cười". Có gì liên quan với nhau không nhỉ? Em nghĩ chắc là có, vì cách đây không lâu em thấy nhiều phương tiện thông tin đại chúng viết về một viên trung tá công an ở thành phố HCM đã đưa ra định nghĩa được nhiều người tán đồng: "tự do là cái con c...". Xét một cách nghiêm túc thì độclập và tự do đều liên quan mật thiết đến những điều tưởng như chết cười đó.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh17:43 16/5/13

    Quả thật, "cây đời mãi mãi xanh tươi" ... xem những bức ảnh anh NCT sưu tầm về những địa danh có thực trong cuộc sống của người Việt mình, em thấy thật ... thú vị. Và em cười nhiều hơn bất cứ câu chuyện nào mà Trần Quang đã kể.
    (Hoài Thu)

    Trả lờiXóa
  3. Trời đất sinh ra đá một chòm
    Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom
    Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn
    Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
    (Hồ Xuân Hương)

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh22:08 16/5/13

    Khe núi này đã có bàn tay sửa sang của con người. Các anh cứ ngắm kĩ lại mà xem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh23:09 16/5/13

      Qua dung. Nui gia nhu the phai co nhieu nguoi vao hang roi,tat nhien phai co ban tay con nguoi tac dong roi.

      Xóa
    2. Nặc danh06:42 17/5/13

      Trong khe núi ấy có gì hay không mà có nhiều người chui vào thế? 3 anh E có định vào đó thám hiểm không đây?

      Xóa
    3. Nặc danh20:46 17/5/13

      Ảnh khe núi này, nên để bên ảnh trụ sở báo Nhân dân nhật báo Trung Quốc.

      Xóa
    4. Nặc danh21:04 17/5/13

      Ô, nếu vậy thì đúng là một CẶP ĐÔI HOÀN HẢO, phải không ND 20:46
      (Hoài Thu)

      Xóa
  5. Nặc danh06:15 17/5/13

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã được chuyển thành bài đăng mới trên blog E (NCT)

      Xóa
  6. Mình dán thêm mấy bức ảnh chỉ một số địa danh khác mà chắc chắn nhiều bạn đã đi qua hoặc đã từng nghe như: đèo Cù Mông, cầu Rạch Chim, Cầu Lòn, cầu Tất Bướm, cầu Vàm Bướm để thấy những địa danh đó là có thật trên đất nước mình. (NCT)

    Trả lờiXóa
  7. Tôi thấy ông cha mình ngày xưa còn văn minh hiện đại hơn chúng ta bây giờ. Tại sao cũng là một bộ phận tỏng cơ thể, vai trò không biết cái nào quan trọng hơn cái nào, mà mắt, môi, miệng, ngón tay, cánh tay, cặp chân thì được ca ngợi hết lời, còn những bộ phận mang đến sự sung sướng, duy trì giống nòi thì bị phỉ báng, bị coi là bẩn thỉu, xấu xa. Chính sự kì thị, thiếu hiểu biết của chúng ta tạo nên "sự chế cười" chứ không phải tên các địa danh mà ông cha ta đã đặt đâu. Tôi nghĩ thế không biết có đúng không? (LPT)

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh22:44 19/5/13

    Em đồng ý với bác LPT. Thói thường người nói, viết thì vô tình mà người nghe, đọc thì hữu ý. Thế mới sinh lắm chuyện.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.