6 tháng 8, 2013

Bế giảng lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa VII

Sáng 05/8/2013, lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa VII (Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du – Hội Nhà văn Việt Nam) được tổ chức tại Bảo tàng văn học Việt Nam (số 275 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội). Đến dự buổi lễ có Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội Nhà văn; Ủy viên Hội đồng chuyên môn và các ban chuyên ngành của Hội; các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu LLPB đã tham gia giảng dạy khóa học; cùng 86 học viên từ nhiều vùng miền trong cả nước về tham dự khóa học.

PGS. TS Phan Trọng Thưởng – Giám đốc Trung tâm đọc bản báo cáo tổng kết, đánh giá toàn bộ tình hình dạy và học trong khóa bồi dưỡng viết văn. Theo ông, mặc dù khóa học diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nhưng với 18 buổi làm việc liên tục, học viên đã được tiếp xúc và lắng nghe 18 nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu LLPB có tên tuổi, có uy tín chuyên môn cao đến thuyết trình và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. Phần lớn các buổi thuyết trình, trao đổi đều có nội dung bổ ích, có tính hấp dẫn, được học viên tiếp nhận với tâm thế và tâm trạng thoải mái. Trong quá trình học tập, hầu hết các tác phẩm của học viên mang đến lớp đều được các giảng viên đọc, nhận xét, trao đổi rất kỹ lưỡng, chính xác giúp cho người sáng tác có thêm được sự tự tin và bình tĩnh để tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tác phẩm… Một khóa bồi dưỡng ngắn không thể trang bị hết được những điều cần thiết cho một nhà văn. Đó dường như là công việc, là đích phấn đấu của cả một đời cầm bút. Những thu lượm được từ khóa học này cho phép chúng ta tin tưởng và chờ đợi nhiều hơn vào chất lượng của mỗi sáng tác, vào sự trưởng thành của mỗi cây bút.

Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn VN thay mặt BCH Hội nhận xét về khóa bồi dưỡng viết văn, ông kết luận: “Chính những người đã tham gia lớp học là những người tổng kết chính xác nhất về hiệu quả của lớp bồi dưỡng viết văn. Sau khóa học này, nếu học viên nhận ra rằng văn chương là một công việc rất khó khăn thì có nghĩa là lớp học đã thành công, bởi lẽ, theo tác giả của bộ “Văn Tâm điêu long” thì “Nếu coi văn chương là khó thì mọi cái dễ sẽ đến, nếu coi văn chương là dễ thì mọi cái khó sẽ đến”. Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng mong nhận được những đóng góp tích cực từ phía học viên về cấu tạo chương trình để có thể xây dựng được các giáo trình phù hợp, hoàn thiện hơn ở các khóa học tiếp theo. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đưa ra dự kiến sẽ tổ chức cuộc gặp mặt các học viên sau khi theo học lớp bồi dưỡng viết văn từ khóa đầu tiên, nay đã trở thành những tác giả tên tuổi trên văn đàn trong thời gian tới đây.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và PGS. TS. Phan Trọng Thưởng cũng đã trao hoa và quà lưu niệm của Trung tâm tặng học viên cao tuổi nhất (ông Lê Tấn Trạch, sinh năm 1931) và học viên nhỏ tuổi nhất (Đỗ Mai, sinh năm 1991)
Các nhà văn, nhà thơ tham dự khóa học đã được trao Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng viết văn khóa VII .

Kết thúc buổi lễ, các học viên cùng Lãnh đạo Hội nhà văn và các giảng viên đã chụp ảnh lưu niệm tại Hội trường Bảo tàng văn học Việt Nam. Các bạn hãy tìm xem thành viên lớp E tham gia khóa học đứng ở chỗ nào nhé (ảnh có vẻ mờ).

8 nhận xét:

  1. Nặc danh20:32 9/8/13

    Ảnh bé quá, nhìn anh già cũng như anh trẻ, em xinh lắm cũng như em xinh vừa. Anh E đứng chỗ nào thì giơ tay lên nhé!
    (Mưa Ngâu)

    Trả lờiXóa
  2. Mưa Ngâu có vẻ ấu trĩ nhỉ Chỉ cần dùng một cái kính lúp là phát hiện ra ngay ai thôi mà Người này quá quen thuộc trên blog E.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh20:29 11/8/13

    Anh E 22:32 ơi, bị anh chê là ấu trĩ, em hơi tự ái nên đã làm như anh nói: Dùng kính lúp soi mặt từng anh, càng chẳng nhìn thấy gì: Ảnh thi to lên, nhưng nhòe quá. Tốt nhất anh E "quen thuộc" trong ảnh giơ tay lên, hoặc đứng hàng đầu thì giơ chân cũng được, em mới nhận ra.
    (Mưa Ngâu)

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh21:17 11/8/13

    Mình xem ảnh trên mạng về lớp viết văn này, thấy có một ảnh của anh E đẹp trai mặc áo kẻ đeo kính cận đứng đầu hàng bên trái, cùng với 5 anh nữa. Anh thứ tư tính từ anh E là "thầy" Trần Đăng Khoa, Mưa Ngâu cứ gõ vào google là ra hàng loạt ảnh, tha hồ mà xem.
    (Hoài Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao anh cũng gõ google như Hoài Thu bảo mà không thấy ảnh Trần Đăng Khoa chụp với bạn lớp E đâu, mặc dù thấy rất nhiều ảnh về khóa học này Hoài Thu gõ thế nào mà ra ảnh ấy thế?

      Xóa
    2. Nặc danh23:26 11/8/13

      Êu, trình độ lướt web của anh E 21:56 thua xa dân quê như Hoài Thu nhé. Trong rất nhiều trang anh gõ ra từ google, anh vào trang HÌNH ẢNH VỀ LỚP VIẾT VĂN ND KHÓA VII (Blog Trại Hà Nội, hay "Trai HN" gì đó của Lương Toán) rồi anh vào "Lưu trữ blog", tháng 8 có 3 bài, xem ảnh thứ sáu ngày 2 tháng 8 là thấy ngay.
      Chắc anh là anh E trong ảnh chứ gì? Anh trả công lướt web của em bằng một bài thơ đi nhé!
      (Hoài Thu)

      Xóa
    3. Anh không phải anh E làm thơ đâu, nhưng phải công nhận Hoài Thu lướt web giỏi thật. Chắc ngoài dạy toán em dạy cả tin học nữa phải không? Ước gì anh làm thơ được như NCT để tặng em một bài nhỉ!

      Xóa
    4. Nặc danh17:29 12/8/13

      Anh E mê các cô giáo à mà có bao cô giáo ở blog này anh vẫn muốn em là cô giáo thế? Hoài Thu chỉ là nhân viên hành chính thôi. Bởi suốt ngày ăn lương nhà nước ngồi lướt web nên trình độ em cao. Giá mà em biết viết văn làm thơ như các anh chị viết trên blog thì có phải khoái không cơ chứ!
      (Hoài Thu)

      Xóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.