29 tháng 8, 2013

Về quê mùa nhãn

Vừa qua Đoàn cán bộ công tác tại Bộ Kế  hoạch và Đầu tư, quê ở tỉnh Hưng Yên có tổ chức về thăm quê mùa nhãn. Phóng viên BlogE có làm một phóng sự ảnh về chuyến đi này. Mời các bạn cũng thưởng thức. Vì ảnh chụp máy có độ phân giải cao, khi đưa lên blog phải giảm độ phân giải xuống còn vài phần trăm so với ảnh nguyên bản nên chất lượng không được tốt mong các bạn thông cảm. Bài thơ VỀ QUÊ MÙA NHÃN đã có (trong đó một số câu được trích ra làm thuyết minh ảnh), sẽ được đăng trên blog E vào tuần tới, mong các bạn đón xem. (BBT)


Nghỉ chân trước khi vào thành phố quê hương

Tặng hoa Tân Chủ tịch tỉnh Doãn Cường tại nhà riêng

Trước cổng chùa Chuông

Thăm Văn miếu Xích Đằng

Hồng Nam vườn tít tắp xanh
Bâng khuâng em dắt tay anh dẫn vào

Người Hưng Yên ở phương nào
Cũng mang vị nhãn ngọt ngào ngàn năm

Hương vườn ý nhị xa xăm
Nhắc người đi nhớ về thăm quê nhà

Mắt ai lúng liếng. Sóng tình
Ngất ngây vòm lá, rung rinh nắng chiều

Về quê mùa nhãn với em
Triền đê xanh mướt cỏ mềm tóc ai?

 Tình quê ngọt lịm em trao
"Thương nhau cho đến bạc đầu nhé anh"
                                                                           (Trần Phú Cường - Ngô Công Thành)

13 nhận xét:

  1. Nặc danh14:23 29/8/13

    ÔI vườn nhãn đẹp quá và NCT cũng đào hoa quá. Nhiều em vây quanh thế thì chắc là nhãn phải ngọt lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh16:06 29/8/13

    Ảnh rung quá, làm giảm chân kính của thi sĩ và các chuyên gia kinh tế; còn vườn nhãn quê mình năm nay mất mùa, chỉ thấy cành và lá, ít thấy quả, nhà em tuần này mới về không biết có còn được thưởng thức không đây?

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh16:12 29/8/13

    Đồng hương quê mình toàn trai tài- gái sắc các Bác nhỉ!

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh16:40 29/8/13

    Tình hình triển khai đề án nuôi bọ xít đến đâu rồi.

    Trả lờiXóa
  5. ND 16.40 có câu hỏi nghe không mấy thân thiện !

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh23:03 29/8/13

    chùm nhãn của Bác NCT quả to thế sao nhãn của Bố cháu lại bé nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phụ thuộc vào giống nhãn lồng hay nhãn "thóc". Bây giờ ở vùng Khoái Châu Hưng Yên người ta lai tạo được giống nhãn quả rất to nhưng rất ít nước. Vấn đề quan trọng là nhãn phải ngọt và nhiều nước, không nên đặt yêu cầu to hay nhỏ.

      Xóa
    2. Nặc danh23:28 29/8/13

      nhưng mẹ cháu lại chỉ thích ăn nhãn to bác ạ.

      Xóa
    3. Nặc danh09:42 30/8/13

      Bác Thành có nhãn rất to
      Mẹ cháu mà thích bác cho ăn liền
      Sợ ăn rồi mẹ cháu nghiền
      Chê bố nhãn bé, bố điên chửi càn.

      Xóa
    4. Nặc danh09:46 30/8/13

      Đúng là thơ mang vị nhãn hưng yên.
      Nhãn lồng bổ ngập dao phay
      Chín năm kháng chiến bắt được một thằng Tây quáng gà.

      Xóa
  7. Nặc danh06:42 30/8/13

    Từ hôm qua đến nay, anh NCT đã sửa thơ đề ảnh nhanh thế!
    (Hoài Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài Thơ tình tháng 9 (1) sẽ còn nhiều điểm khác nữa, vì thơ không có ảnh minh hoạ nên phải thay lời cho hợp với cảnh. (NCT)

      Xóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.