15 tháng 2, 2013

Hoa vườn em

Nhân ngày Valentin mới qua 1 ngày, tôi post bài thơ này, trong sổ tay ghi 1987, nay sửa lại mấy chỗ cho hợp thời. 

Hoa vườn em.

Sáng ra vườn em bông hoa hé nở
Cánh còn e ấp ngẩn ngơ ngơ
Hương đêm sương đọng trong văn vắt
Lan tỏa vây anh thơm lâng lâng

Mặt trời nhu nhú sau khe núi
Ánh ngày ngập ngừng như trong mơ
Hoa bên anh mặt trời riêng bé nhỏ
Bao lâu nay anh mới biết bây giờ...

Có phải trinh nguyên toàn vũ trụ
Thu vào vừa đủ chỗ vườn em
Có phải duyên tình không hề cũ
Cho hoa em nở mỗi bình minh...
1987-2013

4 nhận xét:

  1. Tôi biết chỗ "vườn em" là chỗ nào rồi nhá. nó ở phía dưới khe núi, nơi mà "mặt trời nhu nhú" ấy nhá.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh00:04 17/2/13

    pậy quá đi mất!

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.