11 tháng 2, 2013

Xin gửi lời chúc Tết các bạn

Chúc bạn Lớp E trên cả nước
Năm mới có thêm lộc phước nhiều
Dồi dào sức khỏe và thành đạt
Gia đình hạnh phúc mãi ấm no.

                                   PNM

6 nhận xét:

  1. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
    Blog đưa tin đến mọi nhà
    Sài Gòn, Trung Mỹ cùng Hà Nội
    Sao mà gần gũi bạn cùng ta.(NCT)

    Trả lờiXóa
  2. Ai bày mâm rượu trên "bờ lốc"
    Xin mời lớp E cùng nâng cốc
    Ngây ngất nhớ về kỉ niệm xưa
    các sĩ phu phun châu nhả ngọc. (LPT)

    Trả lờiXóa
  3. PNM là ai nhỉ? Phan Ngọc Minh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh00:44 12/2/13

      Sao bạn lại thắc mắc như thế khi được người khác chúc Tết mình. Bạn đang quên mất bạn là người Việt Nam và đang sống trong ngày Tết. Tết Mồng hai là Tết của bạn bè. Ngày Tết, bạn được người khác chúc Tết thì trước hết bạn nên cám ơn rồi chúc lại những lời chúc tốt đẹp và rất lịch sự như hai bạn NCT và LPT ở trên nhé đúng như phong tục truyền thống tốt đẹp mà chỉ có ở quê ta mới có được. Bạn thắc mắc thế chắc bạn không phải là dân chuyên toán Lớp E chúng tôi rồi. Cám ơn và chúc bạn năm mới Quý Tỵ 2013 vạn sự tốt lành.

      Xóa
    2. Chuc thì cũng phải biết ai đang chúc mình chứ. Lập luận của 00.44 rất lạ lùng

      Xóa
  4. Nặc danh00:19 12/2/13

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.