12 tháng 4, 2013

Nhớ về ngày 12-4-1961

Mở tờ lịch treo tường  thấy có dòng chữ nhỏ mới nhận ra ngày này 52 năm về trước Yuri Gagarin đã hoàn thành chuyến bay lên quỹ đạo vũ trụ vòng quanh trái đất trong vòng 89 phút. Sự kiện vĩ đại như thế, không có lý do gì mà blog E lại không lên tiếng. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc một bài báo viết về sự kiện này đăng trên tờ New York Times ngày 13/4/1961, ngay sau khi Liên xô chính thức công bố đã thành công trong việc đưa con người vào vũ trụ. Liên xô trong mắt người Mỹ 52 năm trước thật hùng mạnh, thật đáng nể phục. Thế mà chỉ 30 năm sau, thể chế hùng mạnh đó đã vỡ vụn, đến mức ngày nay chẳng ai còn để ý đến nó nữa. (NCT).

NHÀ DU HÀNH VŨ TRỤ ĐẦU TIÊN

Phóng thành công con người vào vũ trụ và trở về an toàn sau khi bay vòng quanh Trái đất, kéo dài tám mươi chín phút được thực hiện bởi các nhà khoa học Liên Xô là một trong những thành tựu vĩ đại  nhất, thể hiện mong muốn của muôn đời của con người - khai thác những sức mạnh thiên nhiên. Chuyến bay này đánh dấu một thành tựu to lớn trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, và là bằng chứng ấn tượng nhất cho vị trí hàng đầu của Liên Xô  trong việc thiết kế các động cơ tên lửa mạnh.
 
Phải thừa nhận rằng những thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ cần được xem xét rộng hơn là đơn thuần một chiến thắng của các nhà khoa học của một đất nước. Trong bối cảnh lịch sử rộng hơn, việc phóng thành công con người đầu tiên lên quỹ đạo vũ trụ -  thành công rực rỡ của trí tuệ và tinh thần của con người có khả năng vượt qua những ranh giới địa lý, và những khác biệt chính trị và quốc gia. Chuyến bay của phi công trẻ Yuri Gagarin đã hoàn tất mỹ mãn công việc nhiều khó khăn mà trong suốt vài thế kỷ nhiều nhà khoa học vĩ đại của các quốc gia khác nhau đã đóng góp một phần của mình vào đó. Người Anh Isaac Newton đã bắt đầu viết chương hiện nay của lịch sử, còn những dòng tươi rói của chương này – nhà tiên phong trong lĩnh vực chế tạo tên lửa người Mỹ Robert Goddard.


 Chuyến bay  vòng quanh quỹ đạo của con người - đó chỉ là một bước nhỏ trên con đường xây dựng trạm vũ trụ quỹ đạo, cũng như  - điểm khởi đầu cho những chuyến bay lên Mặt trăng và xa hơn nữa. Chuyến bay này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên du hành liên hành tinh và những khám phá ngoài sức tưởng tượng.
 
Những khám phá này sẽ giúp con người  có được những  câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản đang làm con người quan tâm kể từ khi con người đã học được cách suy nghĩ. Vũ trụ đã xuất hiện khi nào? Nó có sự khởi đầu hay không? Những quy  luật của thiên nhiên và trong phần còn lại mà chúng ta biết được và hiện chưa nhìn thấy của Vũ trụ hiện còn hành chức hay không? Liệu có đúng rằng những quy luật của thiên nhiên mà chúng ta biết được đã tồn tại thậm chí hàng tỷ tỷ năm trước đây, hoặc chúng đã thay đổi trong thời gian này, và tiếp tục tiến hóa cho đến nay?
 
Ngoài ra, những phát hiện này sẽ giúp con người  có được những câu trả lời cơ bản hơn cho câu hỏi về nguồn gốc của sự sống và về tương lai của nhân loại và sự tàn lụi có thể của nó; phải chăng sự sống trên Trái đất là hình thức duy nhất của sự sống, mà nó chỉ và có thể tồn tại, hoặc trên các hành tinh khác trong không gian vũ trụ vô tận còn tồn tại các hình thức khác của sự sống khác mà chúng, có lẽ, thậm chí ưu việt hơn cuộc sống của chúng ta? 
 
Thành tựu hiện nay của Liên Xô nên được xem xét từ góc độ ý nghĩa chính trị và tâm lý. Với sự giúp đỡ của nó, Liên Xô một lần nữa nhận được "ưu thế" và tăng uy tín của mình ở quy mô thế giới. Từ góc độ quân sự,  việc phóng nhà du hành vũ trụ một lần nữa chứng minh một cách thuyết phục rằng, so với Hoa Kỳ, Liên Xô sở hữu những động cơ tên lửa mạnh hơn rất nhiều, mà chúng hữu dụng để phóng những tên lửa đạn đạo liên lục địa. 
                                               (sưu tầm trên Internet)

3 nhận xét:

  1. Nặc danh23:11 12/4/13

    Cái ngày "Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru" thế mà cũng gần bằng tuổi các anh lớp E nhỉ (Còn chúng em thì rất lâu nữa mới ra đời!). Ngày 12/4/1961 ấy, chắc anh Liên xô này chẳng thể ngờ rằng, hơn 50 năm sau, có mấy người còn nhớ nhắc đến anh như những người ở blog E (Bởi anh cứ tưởng rằng, lúc nào thế giới cũng ngước nhìn anh cơ!)

    Trả lờiXóa
  2. Nếu Yuri Gagarin còn sống thì năm nay ông bước sang tuổi 80 (ông sinh năm 1934). Tuy nhiên ông đã bị chết khi lái thử nghiệm chiếc máy bay MIC 15 bị mát điều khiển và lao xuống đất vào ngày 23/3/1968. Có nhiều nghi ngờ về cái chết của ông, vì lúc đó ông là người quá nổi tiếng trên toàn thế giới. Nguyên nhân về cái chết của ông đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Người ta đã liệt kê có tới 14 nguyên nhân nghi ngờ dẫn đến cái chết của ông. (LPT)

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh22:44 14/4/13

    Trong môn lịch sử mà cháu được học thì sự kiện Gagarin bay vào vũ trụ là sự kiện đánh dấu mốc cho sự chinh phục vũ trụ của loài người và cũng là sự kiện được xếp vào một trong những sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới hiện đại. hhi,nhắc đến Gagarin làm cháu lại nhớ đến một Phạm Tuân của Việt Nam, làm nên những chiến công vẻ vang và lẫy lừng cho nước nhà Việt Nam :))
    Cháu: Thủy Bùi

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.