21 tháng 6, 2013

Thơ một vần

Ngày Hải Yến học Đại học và là thành viên Câu lạc bộ thơ mà anh Hoàng Thế Sinh làm Chủ nhiệm, em cũng có được một số bài thơ. Thơ của em, dẫu không đem đi đăng báo hay dự thi đạt giải như văn của anh HTS, anh NXH; dẫu không nổi "tiếng trong và ngoài nước" nhờ blog E như thơ anh NCT, thì thời đó, thơ em cũng nổi tiếng cấp ... lớp. Rất nhiều bạn cùng lớp Đại học của em, cứ mỗi khi họp lớp, lại đọc những câu thơ của em thời ấy. Em nghĩ, một người như em, đến "lều thơ" cũng chẳng được công nhận, nói gì đến mơ thành "nhà thơ", mà có được mấy câu thơ sống trong lòng bạn bè như thế, âu cũng là một niềm hạnh phúc mấy ai có được!
Một trong những bài thơ của em mà bạn bè còn nhớ, là bài thơ một vần. Em cũng không chắc nó có phải là thơ không, hay là mấy câu vè? Nhưng em cứ cho rằng nó là thơ: Cái một vần ấy, cũng là một cách tu từ.
 Trong những môn thời Đại học, em ghét nhất môn Triết học. Và bài thơ một vần ấy là:
                                   
                                      CẢM NGHĨ HÔM ĐẦU HỌC TRIẾT
           
                                             Hôm nay chúng tôi học Triết
                                             Trời ơi, ngồi liền ba tiết!
                                             Sao đầu đau thế không biết?
                                             Nhìn thầy giáo ... chỉ muốn giết!

  Mới viết hôm trước, hôm sau thầy Chủ nhiệm khoa đã đến phòng chơi (Thầy vẫn gần sinh viên như thế mà!), hỏi: "Nghe nói Hải Yến mới có thơ vần IẾT hay lắm!" Chả biết đứa nào lẻo mép đã mách thầy. Nhưng mấy chục năm rồi, bạn bè vẫn nhớ và nhắc đến cái vần IẾT ấy.
Ngày em mới đi làm, có một cậu bạn cùng cơ quan yêu một cô bé nhà dân ngoài cổng cơ quan. Chả biết thằng 22 tuổi yêu đứa 17 tuổi chân thành tha thiết đến đâu, mà nó làm thơ về người yêu nó đến lạ. Cũng là thơ một vần. Em cũng chưa dám chắc là thơ nó là hay nó "đạo" ở đâu. Nhưng cũng ấn tượng lắm. Hơn hai chục năm rồi, cậu ấy đã chuyển công tác đi nơi khác, nhưng cứ nhắc đến nó là chúng em nhắc đến những câu thơ vần ẨY của nó.

                                                            NGƯỜI YÊU

                                                         Cái tay em vung vẩy,
                                                         Cái ngực em tung tẩy,
                                                         Cái mông em ngúng nguẩy,
                                                         Cái mắt em đưa đẩy,
                                                         Em đi cái điệu sàng sẩy.

 Hôm trước trên blog E, anh LPT có cổ động làm thơ theo kiểu BÚT TRE, em chưa hưởng ứng, vì cho rằng THƠ MỘT VẦN của mình không giống thơ Bút Tre.
  Hôm nay em gửi mấy câu để các anh chị đọc chơi, và cùng làm THƠ MỘT VẦN với em.
  (Hải Yến)

20 nhận xét:

  1. Nặc danh11:56 21/6/13

    Cô HY này có phải NC k?

    Trả lờiXóa
  2. Tôi có thói quen cứ vài giờ lại vào địa chỉ email 8e9e10e@gmail.com xem có bạn cộng tác viên hay bạn lớp E nào gửi bài đăng hay viết bình luận có thể chuyển thành bài đăng không? Trưa nay ăn cơm về vào xem thì thấy bài gửi đăng của Hải Yến (hình như lần trước bạn ấy cũng gửi qua email như thế). HY có phải là NC không thì tôi không biết. Có lẽ để HY trả lời là tốt nhất. Giống như Trần Quang đã thẳng thắn trả lời mình là ai để tránh việc kích thích trí tò mò của mọi người. (NCT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh13:51 21/6/13

      NCT không biết thì sao phải trả lời có hỏi NCT đâu hay nhể???

      Xóa
    2. Vì NC là "người cũ" của tôi (tôi đã nói rõ với các bạn trong nhiều bài báo đăng trên blogE rồi), nên ai hỏi về chuyện gì có liên quan đến NC tôi thấy mình phải có trách nhiệm làm rõ để tránh bị hiểu nhầm thôi.(NCT)

      Xóa
    3. Nặc danh17:10 21/6/13

      Hải Yến không biết cô "NC" (mà anh NCT nói là "người cũ" của anh ấy) thì có gì quan trọng với anh NCT không, chứ ở blog E, em chưa từng được đọc bài nào của tác giả NC. Vậy, sao các anh chị cứ phải quan tâm ở blog này, NC là ai, và ai là NC? Hôm trước em thấy các anh chị đã "tò mò": N22 có phải NC không, nay lại thắc mắc: HY có phải NC không? Hải Yến em đơn giản là ... Hải Yến, chẳng là ai cả. Cách đây không lâu, anh trưởng Ban biên tập blog E NXH đã gặp hai con của em. Nếu các anh chị muốn gặp em và các cộng tác viên khác của blog E, cứ để chúng em phấn đấu viết bài đủ tiêu chuẩn, rồi các anh chị tổ chức họp lớp, cho cả chúng em đến dự, các anh chị sẽ biết ngay thôi mà! Còn nếu cứ tò mò mà "đoán mò", chúng em sẽ ... tự ái đấy: Mình viết bài nhiệt tình thế, mà chẳng được quan tâm bằng cái cô NC nào đó!
      (Hải Yến)

      Xóa
  3. ND 11:56 có vẻ giống nhà báo bí tin rồi. Chả lẽ HY có phải là NC không lại là vấn đề đáng quan tâm đến vậy? Tôi quan tâm đến việc hưởng ứng làm thơ một vần thôi. Đây là bài thơ của tôi ngày học cấp 2 toàn vần ơ nhé

    CÔ GIÁO MƠ

    Cô giáo em mộng mơ
    Tóc dài óng như tơ
    Cô giảng bài sơ sơ
    Còn thì cô đọc thơ
    Bạn nào học lơ mơ
    Cô mắng cho xác xơ
    Cô em tên là ... Mơ
    (LPT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh14:05 21/6/13

      Chân cô có lông tơ
      Em nhìn cô mặt đơ
      Cô mắng em lờ vờ
      Trả lời bài ngơ ngơ

      góp với anh câu thơ
      Em chúc anh bây giờ
      Gặp cô mặt không đơ
      Nghĩ ra nhiều bài thơ!
      (Tăng Anh LPT)

      Xóa
    2. Nặc danh14:12 21/6/13

      Hưởng ứng dây chuyền cho vui nhân ngày nhà báo VN anh LPT nhé!
      (ND14:05)

      Xóa
    3. Nặc danh17:32 21/6/13

      Anh LPT ơi, em đọc bài về sinh nhật anh VMT lớp anh, em thấy cô dâu lớp E cũng có cô giáo Mơ đấy!

      Xóa
    4. Nặc danh21:49 21/6/13

      Anh LPT và ND 14:05 ơi! "Thơ một vần" nhưng không được lặp từ đâu nhé!
      (HY)

      Xóa
    5. Nặc danh23:11 21/6/13

      Thì đây - Thơ một vần không trùng lặp từ:
      Hôm nay vào bờ lốc
      Gặp phải một lũ ngốc
      Thơ nhạt như nước ốc
      Một vần khô không khốc
      Đọc vào bị nôn thốc
      Phải uống thuốc một vốc
      Rồi tôi ngồi thở dốc
      Đời tôi thế là mốc
      Đố làm nổi tám câu một vần không trùng từ đấy
      (Dị nhân Văn Thúi)

      Xóa
    6. Nặc danh23:57 21/6/13

      Hôm nay ngày nhà báo
      Mẹ,con em đôn đáo
      Chúc mấy cha nói láo
      Viết bài đừng bát nháo
      Xào, xáo cho tỉnh táo
      Không thì nhận quả báo
      (Tặng dị nhân văn thúi)

      Xóa
    7. Nặc danh00:04 22/6/13

      ha ha đọc kiểu thơ này đã biết của ai rùi! hoan hô dị nhân văn thúi

      Xóa
    8. Nặc danh00:12 22/6/13

      Một vần là loại vè trẻ con ngày xưa hay đố nhau, có gì mà vênh vang. Xin đáp lời Dị nhân Văn Thúi:
      VẦN "ÁO"
      Sáng nay em đang ăn táo
      Nên em quên chào cô giáo
      Cô vu cho em lếu láo
      Cắt mất của em suất cháo
      Khi cả lớp đang láo nháo
      Em điện thoại về nhà báo
      - Bố ơi con bị bươu gáo
      Bố mắng: Tại mày vênh váo
      Suốt ngày chỉ mê nghịch pháo
      Rồi leo cây bắt chim sáo
      Tính nết hung hăng ngổ ngáo
      Bây giờ lại còn mếu máo.
      Bố ơi, Con nghe người ta kháo
      Bố đa nghi như Tào Tháo
      Thay người tình như thay áo
      Nên đời con bị đánh tráo.
      Mười sáu vần "áo" mà không trùng từ nhé
      (Dị nhân Văn Thụy em Văn Thùy tiên sinh)

      Xóa
    9. Vè một vần có vẻ được mọi người hưởng ứng tích cực. Tôi chấm giải nhất bài của Dị nhân Văn Thúi với vần ỐC. Bài vần ÁO của Dị nhân Văn Thụy giải nhì và bài của ND23:57 giải ba nhưng phải bỏ câu cuối đi cho khỏi trùng vần nhé.

      Xóa
    10. Nặc danh14:36 22/6/13

      MỘT VẦN TẶNG DỊ NHÂN VĂN THÚI

      Văn Thúi đi uống sương
      Cùng với một cô nương
      Ngồi suốt đêm bên đường
      Về bị cảm thật thương!
      Uống cả vốc Xuyên hương
      Đổ tại thơ ẩm ương ...

      Nhắn các bạn bốn phương
      Sức khỏe chớ coi thường
      Trông Văn Thúi làm gương.

      Văn Thúi Dị nhân kính mến! Em viết được hẳn chín câu một vần không trùng từ đấy. Thưa anh E 09:07, bài một vần này của em, anh chấm được giải mấy? Em tự chấm được giải đặc biệt đấy ạ!
      (Hoài Thu)

      Xóa
  4. Đề nghị kết thúc cuộc thi vè một vần ở đây, vì Hoài Thu là dân tự nhiên chẳng viết lách bao giờ cũng làm được "một vần" và còn đòi giải đặc biệt nữa, chứng tỏ cuộc thi này chẳng ra gì. Ta có thể đi tới kết luận vè một vần chỉ phù hợp với lứa tuổi "chơi khăng đánh đáo" không thể so với Thơ Bút Tre. Tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại diễn đàn Thơ Bút tre E mới có thể thi thố tài năng được. (LPT)

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh21:33 22/6/13

    Hoài Thu giơ tay xin có ý kiến:
    Anh LPT hình như đánh giá chưa đúng mức HT nói riêng và dân Tự nhiên nói chung. Các anh lớp E chẳng là dân Tự nhiên đấy còn gì, thế mà đã có một nhà văn nổi tiếng, mấy nhà thơ ... sắp nổi tiếng. Biết đâu HT qua hội thi "thơ một vần" này, tài năng sẽ được bộc lộ thì sao ạ?
    (Hoài Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HT gọi "thơ một vần" nghe tủi cho thơ quá. Hồi chúng tôi học cấp 2 toàn chơi trò này. Trẻ con chúng tôi gọi là "vè", một ngày một đứa có thể làm vài chục bài kiểu "Thơ một vần của người lớn" như thế này. Từ trước đến giờ không thấy người lớn làm thơ này đăng báo hay phổ biến loại thơ này. Phải chăng sau 30 năm cải cách nền giáo dục, đầu óc người lớn hiện nay đã phát triển bằng học sinh cấp 2 ngày xưa? nên họ nghĩ ra kiểu thơ mới tương đương với "vè trẻ con" 40 năm trước. VTV cũng đang tổ chức chương trình "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5" đấy, HT và các bạn có tham gia không? (LPT)

      Xóa
  6. Nặc danh23:08 22/7/13

    Ngồi buồn lướt nhiều web cũng chán, tự dưng mở lại các bài cũ của blogE đọc linh tinh. Dừng lại ở bài này, thấy buồn ... cười. Người khởi xướng làm thơ một vần (Bài vần IẾT), người biên tập đưa bìa "Tập thơ một vần" của nguyên soái nhóm MỞ MIỆNG là Bùi Chát (từng gây sóng gió trên thi đàn, gần đây lại làm nổi sóng bởi luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên Đỗ Thị Thoan về thơ của nhóm MỞ MIỆNG). Thế mà bao người họa lại toàn bằng VÈ MỘT VẦN, rồi chê thơ một vần dễ quá.
    Hay nhỉ?

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.