19 tháng 9, 2013

BÀI THƠ ĐÊM TRUNG THU

Đêm trung thu năm nay chẳng có trăng. Cơn bão số 8 đã cướp đi tất cả niềm vui con trẻ. Đang đi bộ thể dục sau giờ làm việc, bất chợt tứ thơ nảy ra trong đầu, rồi những câu thơ cứ tuôn chảy, mình lẩm nhẩm và thuộc ngay trong vòng 15 phút. Kinh nghiệm của mình cho thấy bài thơ nào mình nhanh thuộc chắc chắn sẽ được nhiều người ưa thích. Về đến nhà, không kịp ăn cơm tối phải post lên blog chia sẻ ngay với các bạn. Bạn nào đồng cảm thì có ý kiến sớm nhé (NCT).

ĐÊM TRUNG THU KHÔNG TRĂNG

Đêm trung thu không trăng
Mặt con buồn rười rượi
"Sao không thấy chú Cuội
Cũng chẳng có chị Hằng?".

Bố vội bắc cái thang
Trèo lên trời bố hỏi
Trời vò đầu tóc rối
"Chúng nó bỏ đi rồi!

"Cuội trốn xuống Trường Đời
Mở "lò" luyện nói dối
Học trò đông tơi tới
Đã trở thành đại gia.

"Còn tiên nữ Hằng Nga
Giờ đã là hàng hóa
Chẳng thèm dùng vàng mã
Chỉ quen sài đô la..."

Thiếu trăng Tết Trung thu
Chẳng ai buồn phá cỗ
Con vùng vằng đi ngủ
Bố ngồi lòng ngổn ngang...

Đêm trung thu 
                         không trăng
Đêm trung thu 
                         không trăng...
Đêm trung thu
                         không trăng
Đêm trung thu...
                         không trăng....
                   (NCT - Trung thu 2013)



22 nhận xét:

  1. Nặc danh21:43 19/9/13

    Ngày trước lâu rồi từ thời cụ kỵ, chú Cuội đã xuống trần gian bán vịt trời rồi. Bây giờ có mở lớp cũng không có gì là lạ.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh21:49 19/9/13

    Còn Hằng Nga thời Đường Tăng đi lấy kinh, có con Thỏ Ngọc xuống trần giả làm công chúa xuýt cưới Đường Tăng. May mà Tôn Ngộ Không phát hiện, hóa phép xử lý. Hằng Nga xuống đón Thỏ Ngọc. Trư Bát Giới nhớ tình cảm xưa ở Thiên Đình đuổi với theo. Nay xài đô la cũng phải, vì dưới trần gian xuất khẩu quặng thô nhiều.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh22:12 19/9/13

    Bài thơ dí dỏm mà thâm thúy, chua cay quá, tính phê phán hiện thực rất cao. Tôi thấy NCT làm thơ thế sự cũng rất hay. Tiếp theo thành công của các bài thơ Vì Sao, Bố đừng mong mẹ về thì đây cũng là một bài thành công, tôi rất thích. Chúc mừng NCT

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh22:28 19/9/13

    Tôi rất ấn tượng với 4 câu thơ giống nhau "Đêm trung thu không trăng" ở cuối. Đọc lên thấy lòng mình cũng ngổn ngang quá.

    Trả lờiXóa
  5. Bài thơ tưởng như thật nhẹ nhàng dễ hiểu mà chất chứa bên trong bao nỗi niềm về nhân tình thế thái, khiến lòng ai cũng thấy "ngổn ngang". Không biết bao giờ Tết Trung thu mới lại có trăng. (LPT)

    Trả lờiXóa
  6. Ngày xưa khi chán đời, chán người, chán trần thế người ta muốn lên cung trăng làm chú cuội, còn bây giờ chú cuội lại xuống trần để "mở lò luyện nói dối", nếu thế này thì khi "chán" mọi người sẽ chốn vào đâu? Thật là ái ngại và xót xa.
    Còn chị Hằng trước kia chỉ đưa đà với chú cuội thôi nhưng bây giờ cũng chốn ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18:13 20/9/13

      HM viết từ "chốn" có phải là "trốn" không?

      Xóa
  7. Nặc danh16:02 20/9/13

    Anh NCT ơi, vắng trăng thì đã có sao cơ mà.
    K có chú Cuội và chi Hằng thì đời vẫn vui anh ạ.
    Lòng Bố đừng ngổn ngang là các mẹ buồn đấy!

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh18:16 20/9/13

    NCT viết chua chát quá!

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh18:24 20/9/13

    Nhân đọc bài thơ mới của Anh NCT, em nhớ ra, trưa nay tiếp khách có Bác trong Hội Nhà văn thông báo: Có cuốn tiểu thuyết "Đại gia" của một tác giả quê hương xứ nghệ, nội dung chua chát lắm, nhưng nghe nói vừa bị đình chỉ phát hành rồi; Nhà mình có ai đọc chưa?

    Trả lờiXóa
  10. Vì thủ đô có nhiều sâu quá nên trời cũng phải khóc trong đêm trung thu chăng? Tôi đi Tuyên Quang xem hội trung thu thấy thời tiết đêm rằm rất đẹp. Trời mát, không khí thu huyền ảo, trăng sáng thấy rõ cả Hằng Nga và chú Cuội tươi cười ( chắc vừa thu được đống tiền từ lò luyện "nói dối" tại thủ đô). Hội trung thu Tuyên quang thì tuyệt vời như NXH đã viết rồi( mình không viết hơn được).Các bạn có lẽ nên một lần đến để lạc vào không gian các câu chuyện cổ tích xưa (TQH).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc quá, nhà mình nhiều việc bận nên không tháp tùng Trưởng ban QH vi hành lần này được. Đành ở HN với tết trung thu không trăng. (NCT)

      Xóa
  11. Nặc danh23:02 20/9/13

    Vuot qua 101.000 nhe nhu khong

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh16:27 21/9/13

    Đêm trung thu không trăng
    Bố ngồi lòng ngổn ngang
    Đâu phải vì chú Cuội
    Mà tại thiếu chị Hằng!

    Trả lờiXóa
  13. Nặc danh21:46 23/9/13

    Cuội đã xuống trần gian
    Mở lò luyện nói dối
    Hằng Nga sài đô la
    Chắc sống gấp, sống vội
    Khiến con trẻ thật tội
    Ngóng mãi trăng trên trời!

    Trả lờiXóa
  14. Chú Cuội bỏ xuống trần gian
    Luyện trò nói dối thành ngàn đại gia
    Hỏi đến tiên nữ Hằng Nga
    Giờ là hàng hóa, đô la quen sài
    Chuyện nghe đau xót, bi hài
    Thi sĩ NCT ơi, sao anh đã cất công lên tận trời rồi mà không nắm râu ông ấy bảo nhìn xuống trần thế xem! Cứ ngồi ngẫm mà buồn thì sẽ chỉ buồn hơn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh06:28 26/9/13

    GS.TS Khoa học Trần Ngọc Thêm, giám đốc Trung tâm Văn hoá học lý luận và ứng dụng (ĐHQG TP.HCM) vừa công bố một kết quả nghiên cứu rùng mình: Tỉ lệ nói dối cha mẹ của học sinh cấp 1 là 22%, cấp hai là 50%, cấp 3 là 64%, sinh viên là 80%.
    Càng lớn, càng học cao càng nói dối khỏe.

    Trả lờiXóa
  16. Nặc danh08:51 26/9/13

    Thiếu hai chỉ số rất quan trọng chưa đề cập là:
    1. Người lớn như chúng ta thì tỷ lệ nói dối là bao nhiêu %?
    2. Đàn ông nói dối vợ thời nay %?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tác giả không công bố được về số liệu người lớn nói dối hay đàn ông nói dối vợ nhưng cũng đã đưa ra quy luật: "càng lớn, học càng cao càng nói dối khoẻ" . từ đó bạn có thể suy ra tỷ lệ nói dối của người lớn và đàn ông có vợ chắc chắn là trên 80% rồi.

      Xóa
  17. Nặc danh12:17 26/9/13

    Chú Cuội là một "nhà giáo" thành công

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh13:19 26/9/13

      Thế thì có thể đề nghị phong cho Cuội là Nhà giáo nhân dân, Anh hùng thời kỳ đổi mới không nhỉ?

      Xóa
  18. Nặc danh21:11 27/9/13

    Nếu như làm cuộc điều tra xã hội học đối với người “sau sinh viên”, có lẽ tỉ lệ nói dối còn cao hơn sinh viên. Ví dụ vài chuyện thôi, 99% số công chức hoàn thành nhiệm vụ (?), Đồ Sơn không có gái mại dâm(?) và nhiều con số khác nữa.
    Đến mức, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phải thốt lên: “Tôi không dám tin số liệu thống kê”. Còn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ thì hoài nghi báo cáo tăng trưởng rằng: “GDP các tỉnh tăng mạnh mà cả nước chỉ 5,5%, không biết GDP chạy đi đâu?”.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể nhận xét không cần là thành viên, và nên góp ý lành mạnh, trung thực. Chọn nhập vai trong danh sách phía dưới khung nhận xét.